Khởi hành từ Đà Nẵng, điểm cực Đông của EWEC, du khách lên đường trên một chiếc ô tô chở khách thường chạy tuyến Lào. Khoảng 1 giờ trưa thì ghé ăn cơm ở quán nằm giữa rừng già Sanvanakhet với tấm biển ghi bằng hai thứ tiếng Việt-Lào. Đường 9 trên đất Lào được xây dựng lại đẹp và thoáng nên xe chạy êm với tốc độ lớn. Màu xanh trải dài hai bên cho đến tận cửa khẩu Lào-Thái với chiếc cầu Hữu Nghị 2 bắc qua sông Mê Kông.
|
Chùa Phra That Phanom bên bờ sông Mê Kông. |
Khoảng chiều muộn, khách sẽ vào Mukdahan, thành phố biên giới nằm bên sông Mê Kông, dáng dấp bụi bặm sơn cước nhưng rất mực hiền lành. Có những cảnh khiến du khách Việt trầm trồ, xe cộ không bóp còi, không tranh vượt, người bán hàng luôn đón và tiễn khách bằng nghi thức lạy với hai bàn tay chắp ngang mặt, bất kể khách có mua hay không.
Giữa rừng núi và làng quê nhưng đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh tượng Phật và nhà vua. Điểm nhấn kiến trúc từ thành phố đến làng quê là tháp chùa cao vút với hai màu vàng, đỏ rực rỡ. Màu vàng đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa của Thái Lan. Du khách có thể tới chùa Phra That Phanom bên bờ sông Mê Kông, một trong số các ngôi chùa cổ đẹp và lâu đời nhất ở Đông Bắc Thái.
|
Vườn quốc gia Phu Pha Thoep. |
Rừng vần còn nguyên sinh, chỉ riêng vùng Đông Bắc Thái đã có đến hơn 20 vườn quốc gia, chưa kể Bắc Thái còn có đến 33 vườn. Du khách có thể thăm thú vườn quốc gia Phu Pha Thoep, nơi mà 1.5 triệu năm trước đây là đáy biển, còn ngày nay là rặng san hô hóa thạch.
|
Khách sạn Grand Palace của thành phố Sakon Nakhon. |
Khách sạn Grand Palace của thành phố Sakon Nakhon của những Hoa kiều đón khách bằng nghi lễ buộc chỉ tay của người Thái, với một mâm lễ vật sặc sỡ màu sắc và ông thày pháp đọc một tràng thần chú rất dài khiến du khách bất ngờ và thích thú.
Những ngày tháng du lịch ở đây sẽ khiến du khách hiểu thêm về văn hóa các nước EWEC và trải nghiệm những giờ khắc thực sự ý nghĩa.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)