Sự kiện này đến nay vẫn đầy bí ẩn, nhưng chính "đĩa bay rơi” này đang giúp du lịch Roswell... cất cánh.
Bí ẩn 60 năm
![]() |
Mô hình đĩa bay và sinh vật ngoài trái đất trong Bảo tàng UFO ở Roswell. |
Mùa hè 1947, ở khắp Mỹ có nhiều vụ tường thuật về trông thấy UFO (vật thể bay không xác định, quen gọi là “đĩa bay”) và không quân Mỹ truy lùng UFO khắp nước. Trong bối cảnh đó, xảy ra “vụ Roswell” (Roswell incident, theo cách gọi của báo chí), tức vụ “đĩa bay rơi” ở Roswell, vào tuần đầu tháng 7/1947. Chủ trại gia súc Mack Brazel là người đầu tiên phát hiện nhiều mảnh vỡ lạ giống kim loại vương vãi khắp một vùng rộng, thêm một rãnh dài cày vào đất. Khu vực lập tức bị quân đội phong tỏa dọn sạch mảnh vỡ, đưa về căn cứ không quân ở ngoại ô Roswell. Ngày 8/7/1947, một thông cáo báo chí từ căn cứ này chính thức cho biết, những mảnh vỡ đó là từ một “đĩa bay” của sinh vật ngoài trái đất bị rơi.
Báo địa phương Roswell Daily Record tường thuật ngay về vụ này (đến nay bài báo đó vẫn được photocopy... bán cho du khách đến Roswell). Hãng AP cũng có tin “Không quân Mỹ hôm nay thông báo phát hiện một đĩa bay”. Điện thoại từ khắp thế giới gọi về căn cứ trên để hỏi tin... Tuy nhiên, sang ngày 9/7/1947, một thông cáo báo chí khác của quân đội Mỹ đã hủy bỏ thông cáo báo chí trước và tuyên bố đó là “khí cầu thời tiết bí mật” bị rơi.
Sau này, trong cuốn “A History of UFO Crashes” (Lịch sử các vụ rơi đĩa bay), 2 nhà nghiên cứu Don Schmitt và Kevin Randle cho biết, thời gian đó, quân đội Mỹ đã theo dõi UFO bằng radar suốt 4 ngày ở New Mexico. Vào tối 4/7/1947, radar ghi nhận có vật rơi cách Roswell về phía Tây Bắc khoảng 50-60km. Một số nhân chứng cũng nói, tối đó họ thấy một vật sáng rực đâm xuống đất... “Vụ Roswell” là một bí ẩn lớn suốt 60 năm qua do chưa hề được Mỹ công khai.
Du lịch hưởng lợi
Roswell hiện có khoảng 50.000 dân và ước có ít nhất cũng chừng đó du khách đến đây dịp “UFO festival” 2007. Từ cuối tháng 6, các khách sạn, bãi xe ở Roswell đã hết chỗ. Hội đồng Thương mại Roswell phải đưa khách qua ở các vùng lân cận.
Nơi hấp dẫn nhất ở Roswell là Viện Bảo tàng và Trung tâm Nghiên cứu UFO, thu hút hơn 2,5 triệu khách từ khi mở cửa năm 1992. Du khách khắp thế giới đổ về đây để tận mắt xem những vật liên quan UFO, nghe kể chuyện UFO, mua đồ lưu niệm UFO... Từ năm 1996, có “UFO festival” hàng năm, ngày càng thu hút du khách với vũ hội, thi trang phục sinh vật ngoài trái đất, hội nghị về UFO của các nhà nghiên cứu tên tuổi...
Chính quyền Roswell đang muốn nâng tầm du lịch với dự án “Alien Apex Resort”, công viên giải trí chủ đề UFO rộng 24-32ha, có thể mở rộng lên 60ha, dự kiến đón khách đầu năm 2010. Công viên sẽ có những màn hấp dẫn như đoàn tàu phiêu lưu, trên đó du khách bị... sinh vật ngoài trái đất bắt cóc, cùng nhiều trò mạo hiểm và nhà triển lãm, thông tin về thám hiểm vũ trụ... Chuyên viên hoạch định Zach Montgomery nói, dự án này đang được 6 công ty lớn rất quan tâm.
“Đĩa bay” ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng với nền kinh tế Roswell. Từ một thị trấn nhỏ, Roswell đã trở thành “thủ phủ đĩa bay”. Người dân Roswell, dù nghĩ “đĩa bay rơi” có thật hay không, nay cũng đều được lợi từ sự kiện này. Hiện các cơ sở tuyển lao động thường xuyên ở Roswell là trong lĩnh vực du lịch hoặc liên quan như bảo tàng, khách sạn, nhà hàng... Huyền thoại “đĩa bay rơi” sẽ còn tồn tại lâu dài, bởi chưa hề có ai chứng minh được nó có hay không có.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)