Trận động đất 7,7 độ richter với tâm chấn tại Myanmar, cách thành phố Monywa 48 km về phía đông trưa 28/3 đã gây ảnh hưởng tới nhiều quốc gia lân cận như Thái Lan, Việt Nam.
Tại Bangkok, các tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội, một tòa nhà đang thi công ở khu Chatuchak đổ sập, hàng nghìn người dân địa phương và du khách chạy xuống đường sau khi chuông báo động vang lên trong các tòa nhà cao tầng, khách sạn.

Người dân địa phương chạy xuống đường sau rung lắc. Ảnh: Khoa Nguyễn
Anh Khoa Nguyễn, một du khách đến từ Hà Nội, đang có chuyến du lịch Bangkok cùng người thân. Thời điểm xảy ra động đất, anh đang ở trong khách sạn ở khu Silom, gần tòa nhà cao bậc nhất Thái Lan - MahaNakhon.
"Gia đình tôi ở tầng 6, không quá cao nhưng cảm nhận rõ rệt sự rung lắc dữ dội và mất điện toàn khách sạn. Chúng tôi cùng những du khách khác cùng tháo chạy bằng thang bộ xuống đất. Tất cả đều hoảng loạn. Một số người còn không kịp mặc áo đã chạy nhanh xuống đường kịp thời cho an toàn", anh Khoa nói, đồng thời cho biết, nhiều người dân địa phương hiện vẫn ở ngoài đường chưa dám vào nhà. Theo lịch trình, anh Khoa sẽ bay về Việt Nam, kết thúc chuyến đi vào ngày mai.

Anh Khoa cùng các du khách trong khách sạn ở Silom phải chạy thang bộ xuống. Ảnh: Khoa Nguyễn
Chị Hồng Vân, một người Việt ở Bangkok, đang ở khu Chinatown thời điểm xảy ra động đất lúc 13h20. Chị Vân cho biết có thể cảm nhận rung lắc rất mạnh khoảng 1-2 phút, sau đó vẫn có rung lắc nhẹ thêm vài phút nữa. Đây là lần đầu tiên chị trải qua trận động đất mạnh như vậy ở Thái Lan.
"Khu Chinatown chủ yếu các tòa nhà cũ nên bị nứt nhiều. Các quán ăn, khách sạn, tòa nhà đều đóng cửa và di tản dân cư ra ngoài hết. Hiện, đường ở Bangkok tắc cứng, xe cứu thương chạy kêu liên tục. Hệ thống giao thông công cộng như BTS và MRT đã dừng hoạt động. Tôi cảm thấy khá lo lắng vì còn con nhỏ. Không chỉ Chinatown, nhiều tòa nhà cũ bị nứt cần di tán nên người dân địa phương cũng rất hoảng loạn", chị nói.

Người dân tháo chạy xuống đường ở Chinatown. Ảnh: Hồng Vân
Thụy Kỳ, một người Việt ở Chiangmai, cho biết khu vực này gần biên giới Myanmar nên ảnh hưởng khá nghiêm trọng. "Tôi đang ở trong căn hộ chung cư trên tầng 8 thì đột nhiên thấy phòng rung lắc, cảm nhận rung lắc rất rõ. Tôi chạy xuống dưới bằng cầu thang thoát hiểm. Ban đầu, tôi nghĩ mình bị tụt đường huyết nên chóng mặt nhưng sau đó nghe thấy tiếng đồ đạc trong phòng và hàng xóm rơi vỡ. Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài không kịp cầm theo đồ đạc. Mọi người cũng đổ hết ra đường, tắc đường, xe cứu thương chạy liên tục. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Mạng bị đứt, phải dùng 4G để liên lạc nhưng điện thoại cũng sắp hết pin", cô nói.
Trên các hội nhóm kinh nghiệm du lịch Thái Lan, nhiều du khách Việt cũng chia sẻ, cập nhật hình ảnh và tình hình tại hiện trường. Tài khoản Thư Trần Hoàng cho biết thời điểm đó cô đang ở gần khu Central World và mô tả động đất "lắc hơn cả lò xo", khiến cô phải chạy từ tầng 4 xuống.
Một số tòa nhà cũ ở Chinatown bị nứt khiến người dân bỏ chạy. Video: Hồng Vân
Trong khi đó, việc giao thông tắc nghẽn, dừng hoạt động các phương tiện công cộng khiến một số du khách "mắc kẹt". Du khách Nghi Nga Vũ cho biết có chuyến bay lúc 18h30 ở sân bay Suvarnabhumi nhưng không thể bắt được xe hay đi tàu điện như mọi khi. Gặp tình trạng tương tự, một số khách khác đã liên hệ hãng để nhờ hỗ trợ.
Sân bay Suvarnabhumi cũng tạm dừng hoạt động bay trong 20 phút nhằm phòng ngừa rủi ro. Các dịch vụ đã được nối lại sau đó. Một số chuyến bay khởi hành và đến các sân bay Bangkok có thể bị hoãn vì lo ngại xảy ra dư chấn.
Một số hình ảnh người dân tháo chạy do du khách cung cấp:

Tòa nhà King Power MahaNakhon, cao bậc nhất Thái Lan. Ảnh: Khoa Nguyễn

Dân văn phòng, du khách chờ đợi phía dưới các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Khoa Nguyễn

Ảnh: Khoa Nguyễn