Đoạn phim do Bảo tàng Palazzo Maffei ở Verona công bố ngày 16/6 cho thấy một người đàn ông và một người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh với tư thế giả vờ ngồi trên chiếc ghế pha lê - một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Nicola Bolll - khiến hiện vật này bị gãy. Ngay sau đó, hai người đã chạy trốn khỏi bảo tàng mà không khai báo về sự cố.
Khoảnh khắc du khách ngồi gãy chiếc ghế hiện vật trong bảo tàng
Bà Vanessa Carlon, giám đốc bảo tàng, cho biết: "Đôi khi du khách vô tình chụp ảnh và không nghĩ đến hậu quả. Đương nhiên đó chỉ là một tai nạn nhưng hai người này đã rời đi mà không thông báo thì đây không còn là một sự cố thông thường". Bà Carlon cho biết hai người này đã đợi nhân viên rời khỏi phòng rồi mới lén ngồi lên chụp ảnh.
Đây là tác phẩm nghệ thuật được phủ hàng trăm viên pha lê Swarovski làm từ thủy tinh mài cắt máy. Nghệ sĩ Bolla, cha đẻ của tác phẩm này, đã lấy cảm hứng từ bức tranh Van Gogh's Chair (Chiếc ghế của Van Gogh) vẽ năm 1888 để tạo ra chiếc ghế pha lê trong thời gian một năm, từ 2006 đến 2007.
Theo quy định, khách tham quan không được sờ vào hiện vật. "Đây là cơn ác mộng với bất kỳ bảo tàng nào", Giám đốc bảo tàng cho hay. Carlotta Menegazzo, một nhà sử học nghệ thuật làm việc tại Palazzo Maffei, cho biết chiếc ghế trông có vẻ chắc chắn nhưng thực chất có kết cấu rỗng. "Trên ghế có ghi chú cảnh báo mọi người không được chạm vào. Nó được đặt trên bệ trưng bày và rõ ràng không phải một chiếc ghế thật", bà cho hay.
Sự việc xảy ra vào tháng 4. Bảo tàng sau đó đã khiếu nại lên cảnh sát, nhưng hai tháng trôi qua, danh tính hai du khách vẫn chưa được xác định. Video được bảo tàng đăng tải trên mạng xã hội nhằm nâng cao ý thức của khách tham quan.
Chiếc gãy đã được sửa lại nhưng không thể khôi phục hiện trạng ban đầu.
SuZi (Theo Telegraph)