Người dân gom hải sản. Video: Anh Thư.
Tới sáng 31/8, dọc bãi cát dài hơn 1 km ở biển Cửa Lò, nhiều tốp gồm thanh niên, người già và cả trẻ em vẫn miệt mài nhặt sò và ốc nằm sát mép. Cách bãi cát gần 10m, một số đàn ông đứng giữa sóng cao gần nửa mét dùng cào để kéo sò đem lên bờ cho người thân đợi sẵn để nhặt.
Đến từ Hà Nội, chị Trần Thị Thúy Vân kể rằng cùng với người thân vào Cửa Lò bốn ngày trước nhưng trúng đợt ảnh hưởng của bão Poudl nên biển động không thể tắm. Chiều hôm qua khi trời tạnh, chị Vân cùng người thân ra bãi biển thì thấy cảnh người nhặt sò và ốc nhộn nhịp.

Người dân gom hải sản trên biển Cửa Lò trưa 31/8. Ảnh: Anh Thư.
"Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh sò dạt đầy bãi và người dân chen nhau nhặt. Thấy thích thú quá nên tôi cũng đi mua một cái rổ nhựa rồi cùng người thân đi nhặt. Hôm qua được hơn 5kg sò lông đem về khách sạn chế biến để ăn thì thấy rất ngon nên sáng nay tiếp tục nhặt thêm được khoảng 3 kg. Nếu không ăn hết thì ngày mai tôi đem về quê làm quà", chị Vân chia sẻ.
Nữ du khách Hà Nội cùng nhiều người khác ở bãi biển cho hay, mặc dù rất nhiều người cùng nhặt hải sản, song không xảy ra tình trạng tranh giành mà còn chia sẻ nhau thành quả vì cho rằng đây là "lộc trời" sau bão.
"Chuyến du lịch với gia đình là một kỷ niệm khó quên. Dù biển động, nước đục nhưng lại được nhặt hải sản là một trải nghiệm thú vị", anh Nguyễn Viết Ngọc Tú chia sẻ.

Nhiều người thích thú lội ra cách bờ một đoạn để vớt "lộc trời". Ảnh: Anh Thư.
Nhà ở gần bãi biển, anh Phan Công Thắng cho biết sáng nay cùng với 3 người thân cào và nhặt hơn hai giờ thì được hơn một bao tải nặng hơn 30 kg. Cũng từng này người, chiều hôm qua tốp của anh Thắng nhặt được gấp đôi.
"Chủ yếu là sò lông, số khác là chân mai. Sò lông ngày thường thương lái mua 20.000 đồng/kg, nhưng hôm nay nếu bán tầm 15.000 đồng/kg", anh Thắng nói và cho biết nhiều người khác ở địa phương còn gom được cả tạ.

Người dân dùng rổ nhựa đựng sò vừa gom được tại bãi biển. Ảnh: Anh Thư.
Theo ngư dân sống lâu năm tại biển nơi đây cho biết, hiện tượng hải sản dạt bờ sau bão không hiếm song ở Cửa Lò thì nhiều năm rồi mới xuất hiện.
"Do thời gian qua ít mưa, hiện nay có mưa lớn đầu mùa khiến nước ngọt đổ ra biển với lượng lớn tạo giao thoa nên con sò bị ngứa và sẽ nổi lên. Khi đó bị sóng lớn đánh sẽ dạt vào bờ", một ngư dân nói.
Phó Chủ tịch thị xã Cửa Lò Võ Văn Hùng cho biết ước lượng hàng tấn hải sản chủ yếu là sò lông đã được người dân và du khách thu gom trong hai hôm nay. Ngoài lượng hải sản tươi sống người dân đã gom, bãi biển tồn động một lượng lớn rác thải là xác các loại sò, ốc chết dạt vào. "Chính quyền đang cùng với các hộ kinh doanh dọc bãi biển tổ chức gom các loại vỏ sò, ốc để làm sạch bãi biển", ông Hùng nói.
Bão Podul hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines vào tối 26/8. Sáng 28/8, bão vào biển Đông, trở thành cơn bão thứ tư ở vùng biển này. 1-2h sáng 30/8, Podul đổ bộ Quảng Bình. Tại Cửa Lò Nghệ An ghi nhận có gió cấp 6-7 và mưa lớn.