Indonesia vừa mở cửa đón du khách quốc tế cách đây không lâu, Bali liền trở thành một trong những điểm đến hot, thu hút nhiều người nghỉ dưỡng. Trong đó, đền Lempuyang ở Karangasem là địa điểm thú vị dành cho người mê chụp ảnh với "cổng thiên đường" nổi tiếng.
Hiện tại, tuy lượng du khách nước ngoài ghé thăm đền Lempuyang không đông bằng lúc trước dịch, mỗi người vẫn tốn khoảng 1,5 giờ đồng hồ xếp hàng để chụp ảnh với "cổng thiên đường". Dù là phiên bản gốc, cách chụp ảnh ở đây không khác gì những "cổng thiên đường nhái" tại nhiều nơi khác, trong đó có Đà Lạt.
Để có được những tấm hình phản chiếu mây trời, trông như đang đứng trên một mặt hồ khổng lồ, người chụp ảnh đặt một tấm gương ngay dưới ống kính, khéo léo điều chỉnh góc độ nhằm tạo hiệu ứng phản chiếu hoàn hảo. Thủ thuật này từng gây tranh cãi hồi năm 2019 vì nhiều người cho rằng chính những bức ảnh "ảo diệu" đã khiến không ít người chọn du lịch Bali với mong đợi được ngắm một hồ nước lớn trên cao, trước cổng ngôi đền linh thiêng. Tuy nhiên, thực tế thậm chí không có một vũng nước nào, làm nhiều người thất vọng.
Polina Marinova, biên tập viên tạp chí Fortune (Mỹ), từng nói: "Ảnh check-in của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã phá hỏng mọi thứ. Hy vọng và ước mơ của tôi đã tan vỡ khi phát hiện ra nước ở cổng trời chỉ là một mảnh thủy tinh đặt dưới điện thoại".
Dù vậy, đối với dân du lịch thích chụp ảnh "sống ảo", đây vẫn là một nơi đáng đến vì hình chụp đẹp. Nó được xem là một địa điểm Instagrammable (những nơi chụp ảnh đẹp, có thể hút nhiều lượt thích trên Instagram). Trước khi Covid-19 xảy ra, du khách phải chờ 2-3 tiếng để chụp ảnh ở đây là chuyện thường. Ngoài ra, du khách có thể đi dạo xung quanh đền, tham quan, tìm hiểu văn hóa, kiến trúc của đền thờ Hindu.
Diệp Tử