Cảnh voi đuổi theo đoàn du khách trong đầm lầy. Video: FB
Theo Telegraph, sự việc xảy ra hôm 28/9 khi nhóm du khách tham gia tour bằng thuyền độc mộc vô tình tiến quá gần đàn voi con. Hình ảnh do chính du khách ghi lại cho thấy voi mẹ bất ngờ quay đầu, lao thẳng về phía đoàn người.
Các hướng dẫn viên nỗ lực chèo thuyền lùi lại nhưng không kịp. Con vật khổng lồ đã vung vòi húc vào hai chiếc thuyền đầu tiên, khiến nhiều người rơi xuống nước. Trong lúc rút lui, nó dẫm lên một nữ du khách đang loạng choạng, giữ cô chìm dưới nước trong vài giây bằng vòi.
Con voi mẹ đuổi theo thuyền của du khách. Ảnh chụp màn hình
Rất may, người phụ nữ chỉ bị hoảng loạn, không chấn thương nghiêm trọng. Một cựu kiểm lâm Nam Phi nhận định: "Cô ấy cực kỳ may mắn. Nếu voi giữ lâu hơn vài giây, hoặc dùng ngà tấn công, chắc chắn cô ấy đã tử vong".
Voi mẹ sau đó quay lại đàn và rời đi cùng các con, để mặc nhóm du khách vớt hành lý ướt sũng. Nhiều thiết bị điện tử như máy ảnh, điện thoại bị hỏng hoàn toàn.
Nữ du khách may mắn thoát chết. Ảnh chụp màn hình
Chuyên gia cho biết, voi trưởng thành ở châu Phi có thể nặng tới 7 tấn, cao hơn 3,5 m và hầu như không có đối thủ ngoài con người. Nạn săn trộm ngà đã khiến số lượng voi toàn cầu sụt giảm mạnh, buộc nhiều nước siết chặt hoặc cấm săn bắn.
Botswana hiện là nơi sinh sống của khoảng một phần ba số voi trên thế giới. Quốc gia này từng cấm săn voi nhưng dỡ bỏ lệnh vào năm 2019 sau khi quần thể tăng nhanh nhờ các chương trình bảo tồn.
Tùng Anh (Theo NY Post)