Vụ việc xảy ra ở thị trấn Pobla de Farnals hôm thứ Bảy. Các quan chức địa phương cho biết hai người đàn ông, chưa rõ danh tính, bị một con bò đực húc vào hông trong lễ hội đua bò tót. Một người đã không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Một người đàn ông khác bị thương ở chân nhưng đang trong tình trạng ổn định. Cả hai nạn nhân đều là thành viên nhóm tổ chức lễ hội, theo truyền thông địa phương. Con bò đực trong video ghi lại tại hiện trường có tên là Cocinero, hay Cook. Lễ hội dự kiến vào tối cùng ngày đã bị hủy bỏ sau thảm kịch.

Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị bò tót húc tại lễ hội nổi tiếng ở vùng Valencia, Tây Ban Nha hôm thứ Bảy.
Lễ hội chạy đua với bò tót là cuộc thi truyền thống ở Tây Ban Nha. Khác với cuộc đấu bò chỉ dành cho đấu sĩ chuyên nghiệp, cuộc thi chạy đua với bò tót dành cho những người bình thường có máu phiêu lưu mạo hiểm. Ban tổ chức phong tỏa một đoạn đường phố và thả bò tót, người thi sẽ chạy thật nhanh phía trước để né sự truy đuổi của bò.
Lễ hội đua bò nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha diễn ra tại Pamplona, còn được gọi là "cuộc đua tử thần", lần đầu tiên trở nên nổi tiếng nhờ cuốn tiểu thuyết "Mặt trời vẫn mọc" của Ernest Hemingway xuất bản năm 1926. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Hemingway đến thăm lễ hội. Sau sự kiện, thời gian còn lại trong ngày bao gồm các buổi uống rượu, ăn uống và tham dự các sự kiện văn hóa.
Đây là một lễ hội gây tranh cãi nhưng vẫn thu hút hàng nghìn khách du lịch đến Tây Ban Nha mỗi năm. Những con bò đực chạy thi vào buổi sáng sẽ bị giết bởi những đấu sĩ chuyên nghiệp vào buổi chiều. Các nhà hoạt động vì quyền động vật hàng năm vận động chống lại lễ hội này cho rằng nó tàn ác với động vật. Cuộc thi này cũng thường xảy ra những thảm kịch. Năm ngoái, bốn vận động viên chạy bộ đã bị bò húc. 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc đua bò kể từ năm 1910.

Lễ hội chạy đua bò tót từng cướp đi sinh mạng của 16 người từ năm 1910.
Destino Navarra, một nhóm hướng dẫn viên du lịch, cho biết du khách đến từ Mỹ và Canada chiếm 70% tổng lượng đặt chỗ cho lễ hội năm nay. Những vận động viên đua bò chuyên nghiệp, chủ yếu là người dân địa phương, cố gắng chạy hết tốc lực ngay phía trước những con bò. Những người thiếu kinh nghiệm, thường bao gồm người nước ngoài, chỉ có thể tránh đường và chạy cùng nhau. Hầu như mọi người ở Pamplona đều mặc áo sơ mi và quần trắng truyền thống với khăn quàng cổ và thắt lưng màu đỏ trong lễ hội đầy màu sắc này.
SuZi Nguyễn (Theo Mirror)