Trong thư gửi báo Lao Động, bạn Phương viết: "Bản thân tôi cũng đã từng đến trung tâm tư vấn để tìm kiếm thông tin du học tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên sau khi được biết tôi sẽ phải trả 500 (nguyên văn) cho việc hoàn tất thủ tục, tôi đã từ chối và quyết định tự làm lấy một mình. Tôi đã lên mạng tìm trường, tự đăng ký, gửi hồ sơ, chuyển tiền, tự nộp đơn xin visa... và sau 4 tháng kể từ ngày đăng ký, tôi đã trở thành sinh viên và hiện đang học tập tại Swiss Hotel Management School.
Phải nói rằng việc tự làm lấy mọi thủ tục quả là không dễ dàng nhưng tôi đã học hỏi và đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm. Từ đó, để xin được visa vào Thụy Sĩ, tôi đã đến Đại sứ quán và xin Application Form, điền đầy đủ, chính xác mọi thông tin rồi nộp trở lại cùng với toàn bộ hồ sơ của mình. Sau khi nhân viên phòng nhập cảnh kiểm tra, họ đã đặt lịch hẹn phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn thành công, họ hẹn tôi khoảng 6 tuần sau liên lạc để biết kết quả (vì toàn bộ hồ sơ của tôi sẽ được gửi sang cho Cục nhập cảnh và Cảnh sát Thụy Sĩ điều tra).
Toàn bộ thủ tục hồ sơ làm đều rất chặt chẽ và nghiêm túc, vì thế theo tôi nghĩ hoàn toàn không có chuyện can thiệp từ bên ngoài vào quyết định cấp visa của họ. Thụy Sĩ là một đất nước tươi đẹp với môi trường học tập lý tưởng. Chính vì thế mà rất nhiều các bạn sinh viên đã lựa chọn du học tại Thụy Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, thông tin về du học Thụy Sĩ dường như còn quá ít so với du học ở các quốc gia khác. Vì thế không ít các bạn sinh viên đã gửi gắm trọn vẹn niềm tin (nếu không muốn nói là quá ỷ lại) vào các trung gian du học và hy vọng họ sẽ bảo đảm cho tương lai du học của mình. Tôi còn nhớ hôm tôi đi phỏng vấn tại Đại sứ quán Thụy Sĩ, tôi có gặp mấy bạn sinh viên khác tại phòng chờ. Chúng tôi có nói chuyện với nhau và tôi được biết rằng họ đều nhờ các trung gian du học hoàn tất hồ sơ. Và thật ngạc nhiên khi tôi hỏi: “Bạn biết gì về đất nước Thụy Sĩ?”, họ đã không trả lời được.
Tôi không nói rằng các trung gian du học đều là lừa gạt nhưng thiết nghĩ, những bạn sinh viên này đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới, tại một môi trường hoàn toàn mới lạ, nếu không trang bị cho mình một vốn kiến thức tối thiểu về đất nước đó thì làm sao họ có thể hòa nhập và học tập một cách có hiệu quả.
Một điều nữa tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đó là hãy thật tự tin khi đi phỏng vấn xin visa. Muốn làm được điều đó thì bạn phải trang bị cho mình một vốn kiến thức kha khá về đất nước cũng như là về ngôi trường mà bạn đã lựa chọn và tất nhiên cả vốn ngoại ngữ (tiếng Anh hay tiếng Pháp) đủ để có thể trả lời rõ ràng các câu hỏi trong khi phỏng vấn.
Và thay cho lời kết, tôi hy vọng các bạn- những ai muốn du học tại đất nước Thụy Sĩ tươi đẹp này- sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân mình và chúc các bạn thành công.