Vụ hành hung này khiến người ta nhớ đến một loạt các vụ tấn công sinh viên người nước ngoài cách đây hai năm, mà đáng sợ nhất và được biết đến nhiều nhất là vụ cũng một cô sinh viên Hàn Quốc khác bị đánh khi chạy tập thể dục ngoài công viên. Kẻ thủ ác đã khiến Ji-Wan Park bị tàn tật và một vài tổn thương ở não.
Theo Lao Động, việc Ji-Wan Park bị đánh khi đó đã khiến sinh viên nước ngoài sốc nặng và người Canada thì sững sờ. Còn các trường dạy tiếng ở Canada thiệt hại nặng về tài chính. Vốn chiếm hơn một phần ba trong số hơn 63.000 sinh viên theo học ở 90 trường dạy tiếng của Canada và chi hàng triệu USD cho việc ăn học, nhưng nhiều sinh viên Hàn Quốc đã huỷ bỏ kế hoạch sang Canada học tập.
"Lịch sử lặp lại" lần này khiến người ta lo ngại rằng, hình ảnh của Vancouver - một nơi an toàn để học tập, một lần nữa sẽ bị lu mờ, cho dù Vancouver là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người di cư châu Á. Ông George Jasper, giám đốc một trường dạy tiếng, cho biết: "Sinh viên Hàn Quốc hay Nhật Bản chọn Vancouver để học tập là vì ở đây an toàn. Những sự việc tương tự sẽ khiến sinh viên sang nước khác. Đấy là điều tôi đang lo xảy ra với sinh viên Hàn Quốc".
Cảnh sát Vancouver và Hiệp hội các Trường dạy tiếng tư nhân của Canada thì nhấn mạnh rằng các trường học giờ đây đã có chương trình huấn luyện về an toàn, còn các vụ tấn công sinh viên trong 2 năm qua là tương đối hiếm và không liên quan đến nhau. 