Rõ ràng Đức là đội bóng được nhiều… quý nhân phù trợ nhất tại giải lần này. Một bàn thắng may hơn khôn của Frings giúp họ có 1 điểm trước Hà Lan, 2 lần chết hụt, thoát penalty trong trận đấu với Latvia và “bở” nhất là việc CH Czech lội ngược dòng thắng Hà Lan khi đã bị dẫn trước 2 bàn. Chiến thắng ấy của CH Czech đã gần như đặt vào tay những người Đức suất còn lại góp mặt tại tứ kết.
Theo Bóng Đá, đối mặt với đối thủ mạnh như CH Czech không dễ chịu chút nào, nhưng vấn đề là đội bóng này đã chắc chắn đứng đầu bảng và họ chẳng cần căng sức ra đá với Đức vốn nổi tiếng chơi dữ làm gì cho nhọc thân, nhỡ què chân gãy cẳng ra đấy thì hỏng bét. Dù HLV Advocaat (Hà Lan) đã bóng gió “cảnh cáo” CH Czech sẽ chơi đẹp, nhưng những người Czech chẳng phải “gà” khi chính HLV Karel Brueckner đã tuyên bố sẽ để tất cả những trụ cột như Nedved, Jan Koller, Karel Poborsky, Tomas Rosicky… nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ lâm trận. Như vậy, Đức chỉ phải đối mặt với một CH Czech hạng 2 và mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào họ đá đấm ra làm sao mà thôi. Chỉ tiếc cho người hâm mộ sẽ không được chứng kiến cuộc đọ sức giữa những người bạn: Baros - Hamann (Liverpool), Koller - Woerns, Frings - Rosicky (Dortmund).
Sau trận hoà vỡ mặt với Latvia, HLV Voeller đã nhận thấy sự lỏng lẻo và thiếu hiệu quả của sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Điều dẫn đến thất bại của đấu pháp này chính là Đức thiếu một chân sút có khả năng gây đột biến, có thể cầm bóng và đột phá. Chính vì thế, rất có thể Đức sẽ trở về sơ đồ 4-5-1, đấu pháp đã từng giúp họ thi đấu rất thành công khi gặp Hà Lan. HLV Voeller sẽ có một sự thay đổi so với trận gặp Hà Lan là ông sẽ đưa Schweinsteiger, cầu thủ trẻ đang thi đấu rất tốt, vào sân từ đầu thay vị trí tiền vệ cánh phải của Schneider. Sơ đồ này sẽ có sức tấn công mạnh hơn trận gặp Hà Lan khi hai tiền vệ cánh sẽ được đẩy lên cao hơn, đồng thời Ballack đóng vai trò như một tiền đạo thứ 2 phía sau Kuranyi.
Không phải giáp mặt với đội hình mạnh nhất của CH Czech với những cầu thủ hiểu bóng đá Đức quá rõ như Rosicky, Koller… cơ hội rõ ràng thuộc về Đức, nhưng họ vẫn phải đề phòng sự hưng phấn và khát khao chứng tỏ mình từ các cầu thủ dự bị của CH Czech. “Cỗ xe tăng” đã bị dồn vào chân tường, đây là lúc họ phải thể hiện bản lĩnh để tự cứu mình. Chỉ cần 3 điểm nữa, Đức sẽ dồn kình địch Hà Lan về nhà trồng hoa tuylip, đồng thời xoá bỏ ký ức buồn 4 năm trước khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Nên nhớ, người Đức đang gặp may, họ có thể làm được tất cả.
Trước giờ D, Rudi Voeller (HLV Đức) nói: “Tôi đặt trọn niềm tin và tương lai vào các học trò của mình. Ở trận gặp Latvia, các chân sút chịu sức ép quá nhiều, khiến khả năng dứt điểm kém hẳn. Đừng so sánh Đức 2004 với Đức 2000. Bây giờ, chúng tôi chơi tốt hơn nhiều và có quyền quyết định số phận của mình. Và may mắn đang đứng về phía người Đức khi CH Czech đã lọt vào tứ kết và sẽ để nhiều cầu thủ suất sắc như Baros, Nedved, Poborsky hay Rosicky nghỉ dưỡng sức. Chúng tôi ở thế buộc phải thắng và tôi tin rằng Đức sẽ làm được điều này.”
Karel Brueckner (HLV CH Czech) nói: “Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì đối với Hà Lan. Chỉ có điên mới cố sống cố chết mà đá ở một trận có tính chất lấy lệ như thế này. Một số trụ cột sẽ được nghỉ ngơi để phục vụ trận tứ kết. Tôi đánh giá rất cao tính tổ chức cũng như cuộc cách mạng trẻ hoá của người Đức. Họ là một trong những đội bóng có hàng thủ tốt nhất; nhưng điểm yếu lớn nhất lại là khâu dứt điểm. Chính vì thế, người Đức đừng hy vọng giành chiến thắng trước Czech một cách dễ dàng, nhất là khi lực lượng dự bị của chúng tôi muốn thể hiện mình, thi đấu với tinh thần thoải mái nhất và quyết tâm phục thù nợ nần CK Euro 1996.”
Thông tin trước giờ G
- CH Czech sẽ ra quân với đội hình dự bị.
- Sau trận gặp Đức, BHL ĐT CH Czech sẽ cho các cầu thủ gặp vợ và bạn gái để “ăn mừng” thành tích lọt vào tứ kết. Bác sĩ của ĐT, ông Petr Krejci nói rằng: “Dĩ nhiên là khi họ gặp nhau là có sex, nhưng đó là cách giải toả tâm lý tốt trước khi vòng tứ kết bắt đầu”. Các bà vợ của cầu thủ CH Czech đóng đô cách khách sạn của ĐT 15km.
- Chấn thương nhẹ của Schweinsteiger, Hamann và Schneider đã lành, các bác sĩ của ĐT Đức khẳng định họ vẫn có thể thi đấu được ở trận đấu đêm nay.
- Đức (trước đây là Tây Đức) và CH Czech (trước đây là Tiệp Khắc) đã gặp nhau 20 trận, trong đó Đức thắng 13 trận, hoà 4 và thua 3 lần. Họ gặp nhau 9 lần tại các giải đấu chính thức, Đức thắng 5 hoà 3 và mới thua 1 trận. Tuy nhiên, trận thắng của CH Czech đã cách đây tròn 70 năm, tại VCK World Cup 1934 tại Rome (Tiệp Khắc thắng 3-1).
- Đức và CH Czech gặp nhau 4 lần tại các VCK EURO và 2 trong số đó là các trận chung kết. Trong 4 trận đấu đó, Đức thắng 3 và hoà 1.
Thông tin xung quanh
Đức
- Chỉ có Ziege và Frings là những cầu thủ Đức đã ghi bàn tại các kỳ EURO trước còn sót lại trong đội hình hiện tại.
- Frings trở thành cầu thủ thứ 2 của Đức ghi bàn từ tình huống đá phạt trực tiếp. Người đầu tiên ghi được bàn thắng bằng đá phạt trực tiếp là Thomas Haessler tại EURO ’92 (anh ghi 2 bàn).
- Nếu được ra sân, Lukas Podolski sẽ là cầu thủ trẻ nhất của Đức được chơi tại một VCK EURO. Anh này cũng là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử bóng đá Đức được khoác áo ĐTQG.
- Thẻ vàng của Ballack là chiếc thẻ thứ 500 trong lịch sử các VCK EURO.
- Đức đã không thắng trong 5 trận đấu gần đây nhất tại các VCK EURO.
- Đức chỉ ghi được 3 bàn trong 7 trận chính thức gặp các đội bóng châu Au.
- Đức chưa bao giờ dừng bước trước bán kết nếu họ vượt qua vòng bảng.
- Trong 7 trận gần đấy nhất tại các VCK EURO, Đức chưa thắng trận nào sau 90 phút chính thức. Trận gần đây nhất họ thắng sau 90 phút là trận thắng Croatia 2-1 tại tứ kết EURO ‘96. Đức chưa thua trận đấu chính thức nào từ sau trận chung kết gặp Brazil tại World Cup 2002, đến nay đã là 10 trận.
- 2 nhà vô địch các kỳ EURO gần đây nhất đều là những đội nằm chung bảng với CH Czech: Đức (1996) và Pháp (2000).
- Đức là một trong 3 đội đã Vô địch EURO và World Cup cùng Pháp và Italia.
- Đức giữ kỷ lục với 9 lần liên tiếp có mặt tại VCK EURO.
- Tại các giải đấu lớn, mỗi khi Đức gặp Hà Lan, 1 trong 2 đội sẽ vào trận chung kết.
- Từ khi Uli Hoeness đá hỏng quả penalty trong loạt đá luân lưu tại trận chung kết EURO ’76 (gặp Tiệp Khắc), cho đến nay các cầu thủ Đức mới chỉ đá hỏng thêm 1 quả. Người đá trượt là Uli Stielike tại bán kết World Cup ’82 gặp Pháp.
CH Séc
- Galasek là cầu thủ CH Czech duy nhất nhận thẻ vàng tại EURO lần này.
- Poborski là cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho ĐTQG CH Czech tại các VCK EURO (11 trận) kể từ năm 1996. Smicer và Nedved đều đã chơi 10 trận.
- Smicer là cầu thủ đã ghi bàn ở 3 VCK EURO. Năm 1996, Smicer ghi bàn trong trận hoà Nga 3-3, năm 2000 anh ghi bàn ở trận thắng Đan Mạch 2-0 và EURO lần này là bàn thắng vào lưới Hà Lan.
- Milan Baros trở thành cầu thủ CH Czech (và Tiệp Khắc) trẻ nhất ghi bàn tại các VCK EURO sau bàn thắng vào lưới Latvia. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ 3 của CH Czech (và của Tiệp Khắc) thi đấu tại một VCK EURO.
- Với bàn thắng vào lưới Hà Lan, Jan Koller là cầu thủ ghi bàn xuất sắc thứ 5 trong lịch sử bóng đá CH Czech với 28 bàn, ít hơn cầu thủ xếp thứ 3 là Pavel Kuka 1 bàn.
- Marek Heinz và Vladimir Smicer là 2 cầu thủ ghi bàn tại EURO lần này vào sân từ ghế dự bị.
- Karel Poborsky, Pavel Nedved và Vladimir Smicer là các cầu thủ còn lại của CH Czech trong trận thua Đức tại trận chung kết EURO ’96.
- Milan Baros đã ghi bàn trong 3 trận đấu gần đây nhất của CH Czech.
- CH Czech đã thắng cả 3 trận đấu gần đây nhất tại các VCK EURO.
- CH Czech đã thắng 7 trận đấu chính thức gần đây nhất kể từ sau trận hoà Hà Lan tại vòng loại hồi tháng 3/2003. Họ cũng đã không thua trong 10 trận chính thức gần đây nhất kể từ sau thất bại 0-1 trước Bỉ tại vòng loại World Cup 2002 hồi tháng 11/2001.
Đội hình dự kiến:
Đức: 1-Kahn; 3-Friedrich, 4-Woerns, 5-Nowotny, 21-Lahm; 8-Hamann, 6-Baumann; 7-Schweinsteiger, 13-Ballack, 22-Frings; 10-Kuranyi.
CH Czech: 16-Blazek; 17-Hubschman, 21-Ujfalusi, 5-Bolf, 13-Jiranek; 20-Plasil, 19-Tyce, 7-Smicer, 14-Vachousek; 18-Heinz, 12-Lokvenc.
Trọng tài: Terje Hauge (Na Uy)