Theo tờ Telegraph, "Voi rừng" thổ lộ tâm nguyện của mình như vậy trong cuộc gặp gỡ với thủ quân Maldini hồi tháng 8/2006. Trong bữa ăn thân mật tối hôm đó, tiền đạo 29 tuổi nói: "Mọi cầu thủ đều mơ ước được thi đấu cho AC Milan. Bản thân tôi rất muốn được đầu quân cho CLB nảy".
![]() |
Drogba không còn hào hứng thi đấu ở Stamford Bridges. |
Mấy ngày trước, Drogba cũng giả vờ đến Paris chữa răng nhưng thực chất anh đã bay đến kinh đô thời trang Milan để đi đêm với Chủ tịch Galliani. Khi được Galliani hỏi: "Khi nào cậu muốn tới Milan", Drogba trả lời ngay lập tức: "Bất cứ lúc nào các ông muốn. Hãy chuẩn bị tiền và đến gặp Ban lãnh đạo Chelsea". Dự kiến, vị Chủ tịch này sẽ đến Chelsea sau khi đội bóng thành London đá xong trận chung Champions League với MU tại Moscow ngày 21/5.
Mourinho lại tỏ ra bực tức trước hành động mà theo ông là thiếu chuyên nghiệp của cậu học trò cũ: "Cậu ta không phải là trẻ con nên phải biết cân mình đang làm gì. Chúng ta cần phải nói chuyện thật nghiêm túc với nhau. Tôi tin tưởng Didier, vậy mà cậu ta nói dối là đi Paris gặp nha sĩ để đến Milan bàn vấn đề chuyển nhượng. Cậu ta đã lừa dối tôi và không giữ lời hứa. Drogba có hình dung nổi điều gì tồi tệ đang chờ đợi mình phía trước không".
Dù quyết dứt áo ra đi nhưng cựu cầu thủ Marseille cũng thừa nhận HLV Avram Grant đã làm rất tốt công việc của mình khi đưa Chelsea góp mặt trong trận chung kết Champions League. Nhưng "The Blues" đã thất bại trong việc để mất danh hiệu Premier League vào tay MU, thứ mà "ông thầy ruột" Mourinho dễ dàng đoạt được hai lần liên tiếp khi vừa đặt chân đến Chelsea.
Anh Tuấn