![]() |
Phạm Văn Trường. |
Qua khám nghiệm, các dấu vết để lại hiện trường cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để khẳng định cái chết của chị Phượng là do bị sát hại. Toàn bộ phần mặt của nạn nhân bị dập nát, đỉnh đầu có một vết thủng sâu vào hộp sọ gây ra cái chết. Thủ phạm nghi vấn đầu tiên chính là chồng của chị Phượng. Thời gian trước, chồng chị làm bảo vệ tại UBND huyện Đông Hưng đã nghỉ việc gần một năm nay ở nhà làm ruộng. Thời gian gần đây, giữa 2 người hay xảy ra mâu thuẫn cãi cọ.
Khi các biện pháp truy tìm thủ phạm đang tiến hành, các trinh sát nhận được tin từ người nhà chị Phượng: 7h sáng 7/12, anh Trường có gọi điện về nhà em trai nhờ sang nhà kiểm tra xem chị Phượng có bị làm sao không, vì tối qua, vợ chồng cãi nhau.
Đến 18h cùng ngày, cơ quan điều tra đã xác định nơi lẩn trốn của thủ phạm là ở xã Xuân Khanh thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây và bắt di lý về địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận, thời gian gần đây do mâu thuẫn gay gắt với vợ trong việc quản lý, giáo dục con nên vợ chồng thường xuyên xảy ra xô xát. Khoảng 2h đêm hôm đó, trong nhà chỉ có vợ chồng lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Sẵn có vỏ chai bia trong buồng ngủ, Trường lấy đánh vào mặt và đầu vợ nhiều nhát cho đến chết. Sau đó dùng đệm trong nhà đậy lên xác chị Phượng và châm lửa đốt, rồi lấy xe máy bỏ trốn đi lên Hà Nội và tìm đến một nhà người quen ở Hà Tây.
Gia đình chị Phượng có 2 con, con trai lớn đã học nghề xong, chưa có việc làm, con gái thứ 2 đang học tại một trường Đại học ở Hà Nội.
K. Ngọc