Vào buổi sáng 17/1, ông Phạm Cao Thái rời khỏi nhà để đến làm việc ở văn phòng luật sư của ông trên đường Ngô Quyền (quận 5). Lúc 8h ông Thái gọi điện về nhà nói chuyện với vợ, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang (56 tuổi) về việc đứa con trai ở Mỹ sắp về.
Tiếp đó, khoảng 10h cô con gái gọi điện về nhà tìm mẹ thì không có ai nghe máy. Sinh nghi nên cô chạy về nhà thì thấy cửa rào vẫn đóng kín và trong nhà im lìm. Dùng chìa khóa riêng mở cửa vào nhà, cô phát hiện bà Trang nằm chết trong nhà vệ sinh, trên đầu có vết máu và cổ bị siết bằng dây vòi nước.
Theo thông tin của chúng tôi, nhà của luật sư Phạm Cao Thái nằm ở địa chỉ 61 đường 1A, khu dân cư An Lạc, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Đây là khu nhà biệt thự cao cấp thuộc loại kín cổng cao tường. Theo ông Thái cho biết, thì trước đó khoảng 1 tuần, kẻ gian từng đập vỡ ô kính ở cửa hậu phía sau nhà lúc nửa đêm, nhưng ông kịp thời phát hiện.
Trong vụ đột nhập vào nhà giết chết bà Trang thì theo những dấu vết để lại, bọn cướp đã leo qua tường rào để vào nhà. Trong lúc thực hiện hành vi giết người, chúng đã mở tivi thật lớn nên hàng xóm chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu từ trong nhà mà không rõ chuyện gì nên đã bỏ qua.
Kết luận của pháp y thì bà Trang chết do ngạt thở vì bị siết cổ. Số tài sản bị mất gồm một xe Attila để trong nhà và nhiều nữ trang đeo trên người nạn nhân trị giá khoảng 10.000 USD. Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy xét vụ trọng án này.
(Theo Công An Nhân Dân)