Thúy Hạnh và hai con gái. |
Ngày 26/10
Tròn 38 tuần - cũng là ngày khám thai định kỳ, Thúy Hạnh được bác sĩ thông báo, tử cung đã mở được 2cm. Tuy nhiên, vì chưa có dấu hiệu sinh nên Hạnh được phép về nhà.
Ngày 27/10
Thúy Hạnh vẫn "tung tăng" cùng mẹ đi shopping, mua thêm một số đồ dùng cho em bé và gia đình. Nhiều người hỏi sắp sinh chưa, chị còn đùa "em đi lại cho dễ sinh, mai vào viện sinh là vừa".
Ngày 28/10
Buổi sáng, Thúy Hạnh đưa bé Su Lì (Gia Hân) đến nhà trẻ. Quay về nhà, chị bắt đầu thấy xuất hiện các cơn đau. Đến chiều, các cơn đau này mỗi lúc một dồn dập, Minh Khang và mẹ Thúy Hạnh đưa chị vào viện.
16h45: Cả nhà có mặt tại bệnh viện, làm thủ tục nhập viện luôn.
17h: Thúy Hạnh được chuyển vào khu vực chờ sinh.
17h15: Thúy hạnh được đưa vào phòng sinh. Điện thoại di động, chị giấu dưới gối. Vừa vào đến nơi thì chị vỡ ối.
17h20: Thúy Hạnh nhận được 2 tin nhắn cùng lúc:
- Minh Khang: Bà xã sao rồi, có đau lắm không?
- Mẹ: Con sắp sinh chưa?
Cô nhắn tin trả lời: Con mở được 4-5cm rồi, đang chuẩn bị gây tê.
Vừa kết thúc tin nhắn thì chị cảm thấy đau nhói và cảm giác thúc ra. Bác sĩ trực tiếp đỡ hô: "Không kịp tiêm thuốc rồi, Hạnh ơi. Bé sắp ra rồi, mẹ Hạnh tập trung để rặn một hơi mạnh nhé!".
Thúy Hạnh không kịp suy nghĩ gì nữa, cố hít một hơi thật sâu và bắt đầu rặn. Vài giây sau, tiếng khóc oe oe rất to vang lên, thấy người nhẹ bẫng. Bác sĩ reo lên: "Chúc mừng em nhé, một bé gái".
Bác sĩ đi vòng lên phía trước, đưa em bé lại gần để Hạnh ngắm con. Nhưng Hạnh cũng chỉ kịp nhìn sơ thôi vì mắt đã nhòe cả đi. Hai lần sinh, lần nào nhìn thấy con, Hạnh đều hạnh phúc đến trào nước mắt.
Hạnh vẫn còn nhớ giọng nói đùa rất trìu mến của bác sĩ, lúc ấy: "Xem nào, bé cưng chỉ giống ba thôi, chả giống mẹ cái gì, ngoài... cái miệng gào to". Thì đau quá mà, có kịp gây tê đâu.
5 phút sau, các y tá hoàn tất phần cân đo, kiểm tra các chỉ số Afgar, lau sạch và ủ ấm bé rồi trao bé về với mẹ. Tính từ lúc Hạnh nhập viện đến khi sinh bé chỉ gói gọn trong 45 phút.
Nghe mọi người ở ngoài kể lại, phía ngoài phòng chờ, ông xã Minh Khang và bà ngoại rất hồi hộp. Mọi người rủ nhau lên phòng dưỡng sinh của Hạnh để sắp xếp đồ đạc (cho đỡ căng thẳng). Đang dọn dẹp thì cả 2 máy điện thoại nhận được tin nhắn của Hạnh: "Mẹ ơi, ông xã ơi, con sinh rồi, bé gái, 2,9kg, con đau lắm".
Mọi người nhận tin nhắn xong lại tức tốc quay xuống phòng chờ sinh. Một lúc sau, Thúy Hạnh cùng bé Gia An được đẩy ra, Minh Khang nhào đến ôm vợ nựng nịu "Thương bà xã quá!" rồi quay sang con gái nhỏ mừng rỡ: "Con gái của ba dễ thương quá, thương ba mẹ con lắm". Bà ngoại cũng động viên: "Con cứ nghỉ ngơi đi nhé, mẹ sẽ chăm cháu cho".
Người tiếp theo Thúy Hạnh nhắn tin thông báo là chị Thúy Hằng và ông ngoại. Chị Hằng gửi lại tin nhắn ngay: "Chúc mừng, chúc mừng nhé. Giữ sức khỏe và nghỉ ngơi nhiều, lấy sữa cho bé bú nhé". Ông ngoại thì đang ở nhà cũng tức tốc vào ngay bệnh viện.
Báo cho những người bạn thân thiết, ai cũng chúc mừng và đùa: "Chắc chắn sẽ là hoa hậu trong tương lai đấy".
Thúy Hạnh nhận xét về con gái: "Mới sinh ra mà các nét đã rõ ràng, mũi cao, mắt to, miệng xinh, lông mày rõ nét".
"Mỗi lần sinh với tôi là một kỷ niệm khó quên, không chỉ vì được đón con gái bé bỏng mà còn cảm nhận sâu sắc hơi ấm của tình thân", Thúy Hạnh chia sẻ.
Thúy Hằng vẫn 'chiến đấu' đến cùng Một tháng nữa là dự sinh, hiện tại, Thúy Hằng vẫn đang làm việc rất hăng hái. Cô đưa ra một sô lời khuyên về làm đẹp: "Thuốc làm đẹp đầu tiên của em là tinh thần luôn thoải mái và tâm lý vui vẻ. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho việc giữ gìn sắc đẹp. Tôi thường xuyên tìm đọc những mẩu chuyện cười hay những clip vui, hoặc tán gẫu với bạn bè để giúp tinh thần được thoải mái. Ngoài ra tôi uống nhiều nước và nước hoa quả hàng ngày giúp da được tươi trẻ lâu. Sử dụng mỹ phẩm đúng cách cũng là yếu tố thiết yếu cho việc gìn giữ sắc đẹp. Còn một điều nữa, tôi luôn tìm đọc những bài hướng dẫn về giữ gìn sắc đẹp trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo, tạp chí, sách...) để cập nhật thêm thông tin và rút ra kinh nghiệm cho bản thân". Thúy Hạnh cho biết, hai chị em cô có hình thức, tính tình và sở thích giống nhau. Khả năng tuy có khác nhau nhiều nhưng giống như sự bù trừ. Cô chị thương em sinh cháu mà ông bà nội không còn nên cứ động viên bố mẹ vào TP HCM với em. (Theo Thể Thao Văn Hóa) |
(Theo Mẹ Yêu Bé)