Đều là con nhà giàu, mỗi ngày mở mắt đã có hàng triệu đồng trong túi, nhưng với các "cậu ấm", tiêu khoản tiền dư dật ấy không khoái bằng việc có được từ trộm cắp. Vậy là chúng bàn nhau mua ôtô, đột nhập vào các nhà giàu để trộm.
Đêm 11/7, gia đình anh Đinh Đức Hiệp ở 72 Lê Lợi, Yên Hưng (Quảng Ninh) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lũ trộm bê nguyên két sắt, trong có nhiều ngoại tệ, tiền VN, đồ trang sức... trị giá gần 300 triệu đồng. 3 đêm tiếp sau đó, tại thành phố Nam Định lại xảy ra vụ đột nhập tương tự. Đó là gia đình anh Trần Đình Lã ở Tức Mạc, Lộc Vượng, thành phố Nam Định, sau khi "viếng thăm" qua đường trần nhà, chúng đã lấy đi 1 xe máy Future, tivi, đầu VCD, máy ảnh cùng nhiều đồ trang sức với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Nhưng vụ thiệt hại nhất mà nhóm này gây ra chính là tại nhà anh Nguyễn Văn Huynh làm đại lý vật liệu xây dựng ở 84 Quang Trung, Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, bị trộm viếng thăm đêm 21/7 lấy đi chiếc két sắt bên trong đựng gần 200 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ sổ sách của công ty và nhiều hoá đơn GTGT.
![]() |
![]() |
![]() |
Nguyễn Mạnh Hùng. | Ngô Chí Công. | Nguyễn Văn Nguyên. |
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, hàng chục gia đình có kinh tế khá giả, nhà cao tầng, nằm dọc quốc lô 1A và quốc lộ 10 trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá... liên tục bị một nhóm trộm đột nhập lúc nửa đêm và lấy đi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Điều lạ là kẻ gian không phá khoá cửa mà đột nhập từ trên mái nhà, tụt xuống mở cửa chính cho đồng bọn vào nhà dắt xe máy, bê mất két sắt cùng nhiều tài sản có giá trị khác như loa thùng, tivi... đưa lên ôtô như một cuộc chuyển nhà đi và để lại rất ít dấu vết.
Duy chỉ có vụ trộm két sắt xảy ra đêm 13/7 tại nhà bà Trần Thuý Loan, các trinh sát thu được dấu vân tay của một đối tượng để lại khi trèo từ lan can vào nhà và đã xác định được đó là dấu tay của Nguyễn Văn Tỵ, 22 tuổi, ở xã Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh nhưng từ lâu Tỵ không có mặt tại địa phương. Trong khi các trinh sát đang lần tìm tung tích Tỵ thì nhận được tin đêm 31/7, Tỵ bị bắt quả tang đang trộm chiếc ĐTDĐ của một gia đình trú tại số nhà 44, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang). Bị bắt, Tỵ nhất quyết không khai ra đồng bọn vì nghĩ rằng đồng bọn sẽ có cách "câu" hắn ra khỏi nhà giam.
Mặc dù tên Tỵ không khai ra đồng bọn và chứng cứ phục vụ bắt những tên còn lại rất ít song bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp giữa công an các tỉnh, lực lượng trinh sát đã dựng được nhân thân của các đối tượng và tìm ra nơi nhóm tội phạm này hay lui tới. Chúng là các tên Nguyễn Văn Nguyên, 30 tuổi ở Vĩnh Tuy 2, thị trấn Mạo Khê (Quảng Ninh); Ngô Chí Công, 27 tuổi ở Hoàng Quế và Nguyễn Mạnh Hùng, 21 tuổi ở Thọ Sơn, Yên Thọ cùng ở huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Nơi chúng thường lui tới là nhà nghỉ Thuỷ Loan ở Hang Lương, Lưu Kiếm (Hải Phòng), một ổ bạc trá hình được nhóm của Tỵ thuê riêng một phòng để trú ngụ ăn chơi và cũng làm điểm xuất phát đi gây án. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, đến ngày 26/10, Nguyên bị bắt theo lệnh truy nã, một tuần sau Công bị bắt nốt còn tên Hùng hiện đã bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, Công, Nguyên, Tỵ khai đã cùng Hùng gây ra hàng chục vụ trộm cắp ở các tỉnh thành trong đó nhiều nhất là ở Thái Bình 5 vụ, Nam Định 3 vụ... với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hùng và Tỵ là bạn cùng học phổ thông, chơi rất với nhau còn hai tên kia ở làng bên, cùng cảnh con nhà giàu, thích chơi ngông nên đã lập nên nhóm trộm. Thủ đoạn của chúng là chọn những gia đình giàu có, buôn bán, kinh doanh các mặt hàng như điện lạnh, điện thoại... Tỵ là kẻ giỏi leo trèo đảm nhiệm việc trèo vào nhà tìm chìa khoá mở cửa cho đồng bọn vào nhà bằng lối cửa chính để khuân đồ đạc lên ôtô sau đó đưa đi nơi xa dùng búa tạ mang theo phá két sắc lấy tiền ăn chơi, đánh bạc còn tài sản khác thì đem về nhà cất giấu.
Tối 21/7, bốn tên leo lên ôtô từ Hải Phòng vào Thanh Hoá gây án, trên đường trở ra, đến thị xã Ninh Bình, nhìn thấy chiếc Mitshubishi Jolie màu ghi của Chi cục thuế huyện Hoa Lư, Ninh Bình để ở vỉa hè, không người trông giữ, chìa khoá vẫn còn cắm trong ổ. Hùng, Tỵ xuống, mở khoá xe chiếc ôtô trộm được lái về Hải Phòng, sơn lại màu xe, gắn BKS giả đi gây án. Đêm 27/7, do rượu say, Tỵ cầm lái chiếc ôtô Jolie đến địa phận thị trấn Mạo Khê đã đâm vào xe máy đi ngược chiều rồi va vào chiếc xe tải chạy cùng chiều. Mất đà, chiếc Jolie lao lên vỉa hè đâm vào xe môtô của anh Trinh Ngọc Thắng đang dựng trước cửa. Cú va quệt liên tiếp đó đã khiến anh Triệu Văn Quý bị nghiến mất một bên chân, tổn hại 80% sức khoẻ còn bọn Hùng, Tỵ, Nguyên, Công bỏ xe tháo chạy.
Riêng Nguyễn Mạnh Hùng là kẻ cầm đầu trong nhóm xuất thân là một "cậu ấm" của một gia đình khá giả. Nhà Hùng sở hữu cả một mỏ than, nên Hùng tự mua một ôtô 4 chỗ giá 260 triệu đồng của công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hải Hùng làm phương tiện đi gây án. Mặc dù đang thi hành bản án treo 3 năm về tội cướp song Hùng vẫn tỏ ra bất cần khi ngày 7/6, cùng đồng bọn chém anh Hoàng Thanh Trà, cán bộ phòng giáo dục huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), làm anh Trà tổn hại 28% sức khoẻ vì dám "nhìn đểu".
Cũng vì lý do cá nhân, Hùng đã dùng kiếm tự tạo chém gãy 2 răng của anh ở Vĩnh Sinh, Mạo Khê ngày 10/6 ngay tại quán ăn làm mọi người hôm đó được một phen hú vía. Để anh Thọ không tố cáo, mẹ Hùng đã "bồi thường" một số tiền và được bị hại cho qua. Tiếp tục ngày 13/5, do mâu thuẫn trong làm ăn giữa bố Hùng và anh Đỗ Khắc Tiệm, Hùng đã sai đàn em mang xăng đốt xe ôtô Suzuki và xe đào đất của anh Tiệm mà không vấp phải sự phản ứng nào. Cũng vì mâu thuẫn trong đánh bạc Hùng và đàn em đã chém nhau tập thể với một nhóm côn đồ khác tại quán Dạ Hương, đang được CA Quảng Ninh điều tra, làm rõ.
Khánh Ngọc