Ca sĩ Quách Thành Danh. |
Chúng ta đang thiếu vắng những thần tượng, những mẫu nghệ sĩ xứng đáng làm "người tình" của nhiều thế hệ khán giả. Có một chương trình giới thiệu chân dung 1 nữ diễn viên nổi tiếng trên ti vi mà hiệu quả của nó là không đánh bóng được hình ảnh của cô ấy mà ngược lại. Cô kể rằng, cô sinh ra ở một miền quê nghèo, gia đình lại đông anh em. ''Đã vậy, chó cắn áo rách, bố mình lại mất sớm...". (trích nguyên văn). Không hiểu vì lý do gì mà người biên tập để nguyên câu ngoặc kép đó, nghe thì có vẻ màu mè chữ nghĩa nhưng ngẫm lại thì thấy người trả lời có vấn đề... trong nhận thức. Xem xong thấy tê hết người vì nữ diễn viên ấy từng vào vai những nhân vật sắc sảo, trí thức, có cá tính và hiệu ứng của các vai diễn đều tạo ra thông điệp, rằng cô rất thông minh.
Vẫn là diễn viên ấy, khi tham gia một showgames trong những dịp đặc biệt là một thành công của các đài truyền hình thì với các nghệ sĩ là một lần thất bại và với khán giả là một lần thất vọng. Có thể sự yêu mến của tác giả cũng là một áp lực, nhưng với những kiến thức phổ thông như trò chơi đoán chữ, trả lời câu hỏi một cách sơ đẳng... một số nghệ sĩ cũng không làm đúng hoặc trả lời sai một cách "không hiểu vì sao". Có nữ nghệ sĩ đã ra về với số điểm là 0 vì chị đã không tìm đúng được một đáp án nào trong cả chương trình. Không được điểm vì thiếu một phông nền văn hóa thì tác giả thấy tiếc và thấy buồn cho nghệ sĩ.
Và khi đang đứng ở đỉnh cao vinh quang, nhiều ca sĩ coi mình là số một và tất cả mọi người phải tuân phục. Chỉ đến khi dính đến scandal hay mối quan hệ giữa sao và người nâng đỡ có sự bất hòa thì người ta mới tường mọi lẽ. Chuyện hành xử thiếu văn hóa, lăng mạ, xúc phạm đồng nghiệp, thói ăn cắp vặt và ngã giá mọi thứ ra tiền đang thực sự là một vấn nạn của làng nhạc trẻ. Dường như thiếu một sự tỉnh táo trong nhận thức của một số ca sĩ trẻ khi họ chạy sô theo thị hiếu nhỏ, sống gấp, hát chụp giựt và hành xử kiểu xã hội đen.
Cũng vì thiếu một nền cơ bản trong kiến thức, nên hầu như khi bước vào làng ca hát, họ bắt chước từ nghệ danh cho đến trang phục, copy từ những ý tưởng nhỏ vụn của các clip và từng mẩu intro của nước ngoài. Không cần bản sắc, không cần biết đi lên bằng cách nào, họ chỉ cần nổi tiếng, nổi bằng scandal càng tốt, càng nhanh, miễn là thu được nhiều tiền, rồi một thời gian sau ''lặn'' hẳn. Trường hợp ca sĩ Quách Thành Danh vừa qua là một ví dụ. Bắt chước một chút Eminem, một chút Robbie William, một chút Justin Timeberlake, Quách Thành Danh đã làm được" một scandal với việc khoe underwear ra bìa đĩa CD đầu tay "Tôi là tôi". Thực sự với khán giả đó là lần đầu tiên họ được nghe tới cái tên Quách Thành Danh. Nhưng người ta đặt câu hỏi, phải chăng thị trường âm nhạc cần những ca sĩ thiếu bản sắc, thiếu cá tính và vô văn hóa đến thế?
Lễ trao giải "VTV - Bài hát tôi yêu" càng khiến cho mọi người chú ý đến ca sĩ Mỹ Tâm hơn vì cô đã hứa ''sẽ cống hiến cho âm nhạc tới giọt máu cuối cùng'' và luôn miệng ''I love you - Tôi yêu các bạn" hồn nhiên như thể đi hát trong sân trường trung học. Những lời hứa ấy nổi tiếng đến nỗi, các nhà biên kịch "Gặp nhau cuối tuần" của VFC phải lấy làm ý tưởng cho chương trình hài về thiết kế thời trang.
Ca sĩ Mỹ Tâm. |
Hay như Quang Dũng, ngôi sao đang nổi hiện nay vốn cũng có một ''lý lịch vươn lên'' được báo chí cày xới tới mức mùi mẫn. Anh được coi như người hát nhạc sang, nhạc đẹp và đại diện cho các ca sĩ hát cho khán giả có gu. Mặc dù các bài hát của anh luôn thấp thoáng bóng dáng công khai phá của các đàn anh đàn chị, bản nhạc Trịnh thì ảnh hưởng tới lối hát của Tuấn Ngọc, nhưng Quang Dũng là một trong số những ca sĩ được giới truyền thông ưu ái hết mức. Chỉ đến khi các bài hát trong một CD của anh bị phát hiện là không nằm trong danh mục được Bộ VHTT cho phép thì khán giả hâm mộ anh mới giật mình. Giật mình hơn nữa khi nghe lời thanh minh hết sức thiếu trách nhiệm của thần tượng: Không hề biết đến quy định này.
Không biết các nghệ sĩ đã vào vai nhân vật bằng cách nào, nhưng có một vấn đề là nhiều khi những quy định đơn giản liên quan trực tiếp tới họ, họ cũng không hề biết. Họ cứ hồn nhiên làm và hồn nhiên thành "con rối" của kẻ khác mà lại cứ ngỡ mình đang làm nghệ thuật. Chỉ đến khi bị dư luận phản đối và cơ quan chức năng xử lý, họ mới chợt nhận biết là mình có sai phạm. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nói mà không biết mình nói gì, hát mà không biết mình hát gì, thể hiện vai diễn mà không biết mình vào nhân vật như thế nào.
Theo An Ninh Thế Giới, thật khó để nói rằng, khán giả yêu các diễn viên ấy trong khi họ đã thiếu đi những phẩm chất, những đức tính tối cần thiết của một ngôi sao. Chúng ta đang thiếu đi những thần tượng đích thực, kể cả trong đời thường và trong nghệ thuật. Với các nghệ sĩ, họ thực sự thiếu đi những cá tính điển hình và những thành tựu thực sự cần có của một ngôi sao đúng nghĩa.