- Anh có nghĩ ngoại hình của mình là một phần đem lại sự nổi tiếng và thành công?
- Cũng có nhiều khán giả khi lên sân khấu tặng hoa và hỏi vì sao mình đẹp trai như vậy, tôi không biết nói sao cả, mà chỉ biết cười. Và các bạn biết sao không? Tôi liền được nhận một nụ hôn. Thật là vui đúng không, rất thú vị.
- Anh có những nick name như thế nào?
- Có người đặt tên cho tôi là Xù, có người lại đặt là Nhím và tôi nhận tất cả những cái tên đó, cái nào cũng dễ thương cả.
- Nếu một bạn gái có mái tóc xoăn giống Kasim và bạn ấy rất tự ti vì điều đó, anh sẽ nói với bạn ấy như thế nào?
- Tôi nghĩ là nếu bạn ấy có mái tóc xoăn thì cũng đừng có buồn chi cả, trời cho mình cái gì thì đó là cái trọn vẹn, rất đẹp rồi. Có người nói: "Trời ơi sao nhìn đầu tóc Kasim đói bụng quá à" đó là bởi tóc tôi giống mì tôm quá, rồi có người nói nhìn tóc tôi muốn uống bia, với lý do là nhìn tóc tôi giống đĩa thịt khô bò vắt chanh. Sim nghĩ những điều đó rất vui, vậy đó, cha mẹ sinh mình ra như nào thì nên giữ như thế. Cái quan trọng nhất là cách mình đối đãi với mọi người, vẻ bề ngoài chỉ là cái bên ngoài thôi…
- Với một mái tóc dài như vậy, anh phải chăm sóc tóc như thế nào?
- Tôi hay gội đầu, một ngày đến 3 lần gội, trước khi đi diễn, sau khi đi diễn… Cứ như vậy hoài thì tóc mình sẽ đẹp, sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ, nên giữ vệ sinh tóc của mình, nếu không sau này tóc sẽ rất hại. Sang năm, tôi sẽ tham gia đóng một vai trong phim của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, vai đó là một trùm giang hồ tóc dài nên mái tóc rất quan trọng.
- Khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp với anh là gì?
- Trong công việc, đối với Sim tất cả khó khăn đều là "chuyện nhỏ". Nếu nghĩ tất cả là chuyện lớn thì mình sẽ không vượt qua được. Hiện tại, tôi chỉ mong hoàn thành kế hoạch làm bộ 4 CD, CD đầu tiên là Vì yêu, CD nữa là Vì đâu, có thể sắp tới là Vì sao, qua sang năm là CD 4 Vì em.
(Theo Đối Thoại Với Người Nổi Tiếng)