Đồng Tâm trong ngày vô địch giải hạng nhất. Ảnh: BĐP. |
Chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh ở vòng 25 giải hạng nhất đủ giúp Đồng Tâm lên ngôi vô địch, sau chuỗi 10 trận thắng rất ấn tượng. Cú nước rút của Đồng Tâm được xem là một trong những cú nước rút ngoạn mục nhất của lịch sử giải đấu. Tất cả cho thấy, một Đồng Tâm có thực lực, có khát khao lên hạng như nào.
Trong thành công của Đồng Tâm, không thể không nhắc đến vai trò của bầu Thắng, người luôn kiên trì theo đuổi thứ bóng đá bài bản. Dù có hàng loạt cuộc tháo chạy khi Đồng Tâm xuống hạng mùa rồi, nhưng với lò đào tạo trẻ vẫn duy trì, phát triển tốt, đội bóng Long An không phải lo lắng về yếu tố con người.
Giành quyền thăng hạng sớm, bầu Thắng cũng chỉ đạo các cầu thủ phải giành cả chức vô địch để làm bước đệm cho cuộc trở lại V-League, nơi mà Đồng Tâm xứng đáng có mặt. Cũng trong thành công của Đồng Tâm, không thể không nhắc tới tài năng của HLV Viltal. Từ ngày về thay HLV Trần Công Minh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã xây dựng một lối chơi tấn công đẹp mắt, một hàng thủ chắc chắn (Đồng Tâm là đội để thủng lưới ít nhất, 25 bàn). Đoàn quân của HLV Vital đã chứng minh, khi mà họ tìm thấy sự ổn định, thì không có đối thủ nào cản được bước tiến của mình.
Vòng 25 giải hạng nhất chứng kiến hai tâm trạng trái ngược của hai đội bóng Đồng Tâm và TP HCM. Ở thế đường cùng, TP HCM đã chơi một trận không còn gì để mất và đã có chiến thắng trước An Giang. Những nỗ lực của TP HCM là rất đáng khen ngợi, chỉ có điều, tất cả đã quá muộn bởi số phận của TP HCM năm nay không thể khác. Để rơi vào tình cảnh hiện tại là do TP HCM đã không thể tự cứu mình ngay từ đầu mùa giải năm nay. Khó khăn tài chính khiến TP HCM không thể đứng dậy được.
Trên sân Thống Nhất trong ngày chia tay TP HCM, xuất hiện băng rôn: “CLB TP HCM chân thành xin lỗi”, một lời xin lỗi đắng lòng, một lời xin lỗi trong sự bất lực. Không biết sau lời xin lỗi ấy, bao giờ TP HCM mới trở lại. Tấm gương trong quá khứ như Hải Quan, Bưu Điện, QK7... vẫn còn nguyên đấy và nhiều người lo lắng rằng, có lẽ cái tên TP HCM (tiền thân là Cảng SG), sẽ mãi không trở lại...
Thế Kiên