Những khác biệt gây nên hiện tượng dị mộng
Một trong những xung khắc nghiêm trọng là quan điểm về tình dục. Chẳng hạn, một bên đã quen phong cách đạo mạo, nghiêm cẩn, bên kia lại xem chuyện ấy không có gì phải đỏ mặt.
Tương tự, với vợ, phòng the là chuyện tế nhị, đi êm, nói khẽ, nhưng chồng lại khá thoải mái ngôn từ, chẳng rào trước đón sau, thậm chí chồng có chút "sáng tạo" thì vợ lại ngại, vợ cho đó là tầm thường giống cái bọn ăn bánh trả tiền.
Sự khác biệt này còn có thể do chệnh lệch tuổi tác (hoặc có khi là vị thế). Ví dụ, khi nhiều tuổi hoặc đức cao vọng trọng hơn, đức lang quân sẽ nghĩ rằng vị hôn thê trẻ ngưỡng mộ mình mình vì thế ông ra sức bảo vệ hình ảnh ấy.
Áp lực này có thể khiến người trên khó thực hiện chuyện ấy một cách tự nhiên vì ngại sụp đổ thần tượng.
Cũng thế, với người này, có thể lúc nào cũng đáp ứng được chuyện gối chăn, ở đâu cũng xong miễn là trong nhà. Tuy nhiên, người kia lại kiên quyết cho rằng chuyện ấy phải diễn ra trong phòng the, ngoài giờ hành chính.
Ngay cả việc một bên quá hào hứng cũng có thể làm xuát hiện ý nghĩ coi thường từ bên kia.
Giải quyết vấn đề: Dễ mà khó, khó mà dễ
Nếu trong phòng ngủ của bạn đang xảy ra chiến tranh lạnh, đôi bên cành nhanh chóng thiết kế "phiên đàm phán song phương". Thái độ cần cởi mở hợp tác, minh bạch, nhất thiết phải giải quyết ngay. Không nên để tình trạng đồng sàng dị mộng kéo dài.
Có vẻ chuyện dễ như trở bàn tay. Vợ chồng với nhau có gì phải ngại? Thế nhưng, thực tế, việc này lắm lúc lại là biển lớn, không tài nào vượt qua được.
Nguyên nhân có thể do cái tôi của mỗi người quá lớn. Bên nào cũng nguyên tắc "một tấc không đi, một ly không rời". Ai cũng cố giữ thế thượng phong, chờ bên kia xuống nước.
Hóa giải theo tinh thần đôi bên cùng có lợi
Những phiên hòa giải về chuyện gối chăn có một thuận lợi lớn: Đằng nào hai bên cũng phải đi đến kết cục hòa giải cho hạnh phúc gối chăn. Nếu kiên định với lập trường, cả hai cùng thiệt.
Tuy nhiên, đôi bên cần tiến hành đàm phán khéo léo. Tránh nóng vội kiểu tối hậu thư, dọa dẫm "cắt sổ gạo".
Trường hợp một bên có gì không tiện nói ra hoặc bị tảng sĩ diện to đùng ngáng trở, chính người trong chăn gối phải giải toả: "Ôi dào, em/anh có bao giờ nghĩ thế đâu".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)