- Trong bộ phim kinh dị mà chị vừa đóng, chị đã "giết" được bao nhiêu con ma?
- Tám hay chín con trong một ngày quay hình. Tất nhiên, chúng chỉ là những thây ma không chịu thối rữa và không muốn về với thế giới bên kia. Tôi chắc chắn không tham gia phim này nếu phải giết ngần ấy mạng người thật (cười).
- Chị đã chuẩn bị như thế nào cho vai diễn?
- Mỗi tuần 5 ngày tập Taekwondo, Kung Fu, môn đánh gậy Philippines và môn võ Capoeira của Brazil, tôi cảm thấy rất nặng nhọc, mệt mỏi.
![]() |
Siêu mẫu Milla Jovovich. |
- Chị đã qua mặt Gisele Bundchen và Heidi Klum về thu nhập khi làm người mẫu độc quyền cho L'Oréal. Vậy vai diễn đầy bạo lực như vậy có phá hỏng vị trí siêu mẫu của chị?
- Ngược lại chứ, nếu bộ phim thành công thì tôi sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Vả lại trên sàn diễn, người mẫu cũng liên tục thay đổi. Khi thì gầy ốm, khi đậm đà, thậm chí có lúc lại phải trông khác người. Tôi cũng đã gần 30, phải bắt đầu làm một cái gì đó là vừa. Đóng phim là một nghề tuyệt vời.
- Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị thấy tự hào nhất điều gì?
- Tôi mừng vì gia đình tôi đã cố gắng vươn lên. Nhớ năm 1980, khi chúng tôi đến nước Mỹ, cha mẹ tôi xin được việc làm quản gia cho đạo diễn Brian de Palma. Mẹ tôi đã cọ toilet cho ông ấy, trong khi ở Nga, mẹ tôi là một ngôi sao, diễn viên nổi tiếng. Năm ngoái, tôi mua tặng bà một chiếc Jaguar mới cứng. Bà đi bơm xăng và gặp Brian de Palma: "Chào anh Brian. Tôi đang đi chiếc xe do Milla tặng đấy. Anh thấy có đẹp không?". Đấy là một "sự trả thù ngọt ngào" của mẹ tôi. Tôi thấy cần phải cám ơn trời đất vì mẹ tôi đã không phải làm việc nữa và có điều kiện cùng tận hưởng cuộc sống và thành quả lao động của tôi.
- Động lực nào giúp chị làm việc không mệt mỏi như hiện nay?
- Làm việc không mệt mỏi và với ý chí sắt đá. Ngày bé cha mẹ tôi rèn được cho tôi tính kỷ luật cao và sự khiêm nhường, không thì tôi đã kết thúc trong trại cai nghiện như mấy người bạn rồi. Tôi không phải là người đi tìm kiếm sự nổi tiếng, hầu như chẳng bao giờ trả lời phỏng vấn, trừ trường hợp giới thiệu phim của mình như bây giờ. Và tôi cũng tránh lui tới những nơi lễ hội. Tôi thích tạo cho mình một khoảng lặng, sáng tác một bài hát và chờ đợi sự phê bình của khán giả. Tôi thực sự đam mê việc được đứng trên sân khấu ca nhạc để cất tiếng hát một ca khúc trữ tình hay là đắm mình vào những cảnh quay hấp dẫn. Hoặc là gần đây tôi còn dành thời gian cùng cô bạn gái Hawk thiết kế một serie quần áo thời trang.
- Chị thường mua quần áo ở đâu?
- Tôi rất ít đi shopping. Bà Prada (mác thời trang thời thượng bậc nhất thế giới) giúp tôi và luôn lấp đầy tủ quần áo cho tôi. Nhưng dù tôi có đi ra đường với thời trang hàng hiệu từ đầu đến chân của Prada cũng chẳng ai nhận ra. Bởi tôi có biệt tài biến cả những thứ hàng hiệu thời thượng như vậy thành đồ cũ.
- Chị cảm thấy thế nào khi thành công đến với mình quá nhanh?
- Vài người bạn luôn lôi tôi trở lại mặt đất khi tôi có dấu hiệu lên "sao". Carmen Hawk người cùng thiết kế thời trang với tôi chẳng hạn. Hoặc Chris là người bạn cùng sáng tác âm nhạc. Vả lại tôi cũng đã 28 tuổi rồi, trải qua nhiều điều nên học được cách cầm cương chính mình.