Một năm nữa sắp đi qua. 2019 là năm mà người hâm mộ của Việt Nam đã chứng kiến không ít những cái kết không đẹp của rất nhiều đôi trong làng giải trí.
Đông Nhi và Ông Cao Thắng là thần tượng đẹp nhất trong lòng tôi.
Những tưởng bức tranh về niềm tin viên mãn của người nổi tiếng chỉ còn nằm trong quá khứ và suy nghĩ không bao giờ có thật của mọi người, thì đâu đó vào một ngày tháng 11, Đông Nhi đã trở thành cô dâu đẹp nhất trong lòng họ. Chị là người đã thắp lên ánh sáng le lói xuyên qua màn đêm của sự hoài nghi về điều không tưởng ấy.
Chị đã cùng anh ấy - Ông Cao Thắng - trở thành người một nhà, và sẽ sánh bước cùng nhau trong những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời.
Một cái kết sau gần 10 năm dõi theo chị, cuối cùng cũng được mãn nguyện.
Một cái kết thật viên mãn cho chuyện tình của đôi trai tài gái sắc trong showbiz Việt.
Đám cưới của anh chị chính là ngọn lửa trong đêm đông lạnh lẽo, như một tia sáng hy vọng về hành trình tìm kiếm người mà mình muốn được nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Cảm ơn chị vì đã nắm tay anh ấy và cùng nhau vượt qua định kiến thời gian của tình yêu.
Cảm ơn anh chị vì đã tiếp thêm động lực cho tôi, một người sớm không còn niềm tin vào điều gọi là "tình yêu lâu dài sẽ có một cái kết đẹp".
Từ tận đáy lòng, tôi chúc hai anh chị mãi như bây giờ, luôn là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa yêu thương và niềm tin cho nhiều người.
Và tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều đôi, không chỉ trong showbiz, mà dù là ai đi chăng nữa, nếu đang có một chút muốn buông tay nhau, thì hãy cùng nhau tìm lại điều tích cực để cùng vượt qua khó khăn nhé.
"Nhiều lần em luôn mơ
Ngày hôm nay sẽ đến
Lời cầu hôn anh trao với ánh mắt trìu mến
Tình yêu có hy sinh
Chẳng cần ai thanh minh
Tự mình biết luôn luôn có người bên cạnh mình"
(Lời bài hát " Hôm nay mình cưới" do ca sĩ Đông Nhi trình bày).
Vũ Đỗ Nam Phương
|
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội. Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc. Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. |