Cách đây không lâu, Đông Nhi và Đào Bá Lộc tung bản song ca đầu tiên mang tên Chờ ngày nắng lên, bất ngờ tạo nên "cơn sốt". Ca khúc này ngay sau đó đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh và một số bảng xếp hạng trực tuyến khác. Giữ đúng lời hứa, Đông Nhi và Đào Bá Lộc đã thực hiện MV cho ca khúc này.
Đông Nhi và Đào Bá Lộc. |
Do cả hai đều bận rộn với lịch làm việc riêng, nên lịch quay chỉ được chốt trong vỏn vẹn một ngày, từ khuya hôm nay đến chiều hôm sau. Vì vậy, MV được bấm máy lúc 1h sáng trong phim trường ở quận 8, TP HCM.
Trước đó, Đào Bá Lộc vừa đáp chuyến bay từ Quy Nhơn về TP HCM sau show diễn tại đây. Còn Đông Nhi cũng vừa hoàn thành buổi ghi hình cho một kênh truyền hình. Cả hai gần như không được ngủ nên khá mệt mỏi. Họ thay phiên nhau lên xe hơi nghỉ ngơi khi chưa đến lượt quay của mình. Phần quay hình tại phim trường diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ, đến 6h sáng thì kết thúc. Tiếp đó, cả đoàn phim phải di chuyển sang quận 2 để hoàn thành nốt phần còn lại.
Là những người bạn thân thiết ngoài đời nên cứ diễn cảnh cùng nhau là Đông Nhi và Đào Bá Lộc cười sặc sụa, dù tâm trạng của hai nhân vật trong MV đều rất buồn. Nội dung MV xoay quanh câu chuyện tình tan vỡ của hai cặp khác nhau. Điều đặc biệt là cách xây dựng kịch bản của đạo diễn vô tình "đánh lừa" khán giả rằng đây là câu chuyện tình giữa Đào Bá Lộc và Đông Nhi. Thực chất, họ vào vai hai người hàng xóm. Cả hai cùng chia tay người yêu trong một thời điểm và có những lần tình cờ gặp nhau trên đường.
Cả hai chỉ là những người hàng xóm và thường tình cờ gặp nhau trên đường. |
Sau thành công của mini album Sẽ thôi chờ mong, Đào Bá Lộc vẫn đang tiếp tục quảng bá sản phẩm này trong các tour diễn của hai nhãn hàng lớn mà anh tham gia. Đông Nhi thì gấp rút chuẩn bị ra mắt hai MV mới.
Thưởng thức MV "Chờ ngày nắng lên":
Hàn Quốc Việt