Tôi 27 tuổi, đang làm việc ở một công ty truyền thông với nhiều đồng nghiệp trẻ và tài giỏi. Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện và những bữa ăn trưa rôm rả luôn là điều tôi trân quý. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tháng, sự hòa thuận này bị phá vỡ bởi chúng tôi cùng đầu tư tiền làm ăn.
Tất cả bắt đầu khi chị trưởng phòng rủ rê mọi người tham gia đầu tư. Theo chị, đây là cơ hội "đổi đời" với lãi suất hấp dẫn, gấp đôi số tiền ban đầu chỉ trong vài tuần. Tôi và một số đồng nghiệp quyết định thử vì tin tưởng sự am hiểu tài chính của chị. Nhưng không lâu sau, sàn giao dịch bất ngờ "sập". Tiền đầu tư mất sạch, tôi mất khoản tiền tiết kiệm để chuẩn bị kết hôn.
Chúng tôi không ai nói chuyện với chị trưởng phòng nữa nhưng trong công việc lại vẫn phải chịu sự quản lý của chị. Thật sự thời gian này tôi không còn muốn lên văn phòng và cũng không còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Tôi nên làm thế nào để vượt qua cảm giác này? Có nên nghỉ việc rồi mới tìm công việc khác để không phải nhìn mặt chị ấy nữa? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Bình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.