Tròn một năm Ngọc Trinh qua đời, người thân chuẩn bị một buổi lễ theo nghi thức Phật giáo, đón học trò, đồng nghiệp, bạn bè của cô về dâng hương, ngồi lại bên nhau và nhắc kỷ niệm cũ.
Các nghệ sĩ đến thắp hương Ngọc Trinh.
Đạo diễn Hữu Tiến cho biết cùng nhóm bạn đến sớm thăm hỏi gia đình, tham gia buổi tụng kinh cho hương hồn Ngọc Trinh. Anh nói mỗi lần nhắc tên người bạn thân là nước mắt trực trào, nỗi nhớ tưởng đã nguôi ngoai nay lại dâng lên.
Ngắm di ảnh Ngọc Trinh, Hòa Hiệp nói thời gian trôi quá nhanh, mới đó mà anh đã vắng người chị một thời gian dài, thấy lòng trống trải.
"Một năm có thể làm nhiều thứ đổi thay, nhưng có những thương nhớ thì thời gian chẳng thể nào làm vơi đi được", Hòa Hiệp nói.
Đạo diễn Hồng Ngọc nhớ nụ cười Ngọc Trinh và những lần cả hai hàn huyên không dứt về chuyện nghề, cuộc sống. Chị nói không gì lấp đầy được khoảng trống trong lòng khi người bạn tri kỷ ra đi đột ngột.
Hồng Ngọc cho biết trước đó, đồng nghiệp và học trò của Ngọc Trinh nhiều lần tề tựu tưởng nhớ cô vào các dịp cúng thất, cúng 49 ngày...
Tại lễ 100 ngày mất Ngọc Trinh cuối năm ngoái, các nghệ sĩ như Công Ninh, Hòa Hiệp, Hữu Tiến cùng nhiều đồng nghiệp cũng đến tưởng nhớ chị.
Bàn thờ Ngọc Trinh tại chùa Giác Ngộ, TP HCM.
NSƯT Ngọc Trinh qua đời hồi tháng 8/2025 vì sức khỏe suy giảm đột ngột, sau thời gian dài chữa trị bệnh dạ dày.
Theo tâm nguyện của gia đình, tang lễ diễn ra giản dị, không kèn trống và xin miễn phúng điếu. Sự ra đi bất ngờ của chị khi ấy khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.
Nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật từ thập niên 1990, đi qua nhiều sân khấu như 5B, Idecaf, Trần Cao Vân. Chị bắt đầu được khán giả cả nước biết đến qua vai Vy trong phim Mùi ngò gai năm 2006.
Bên cạnh diễn xuất, chị là giảng viên Trường Đại học Văn Lang, từng thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên. Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Nguyên Thảo