Tôi chơi thân với một nhóm gồm 5 chị em đồng nghiệp ở công ty. Họ đều là những người đã có gia đình, tính tình vô tư, vui vẻ. Họ rất thích giao lưu, thường chia sẻ cắt móng tay, son môi, thuốc nhỏ mắt... mọi thứ đều dễ dàng dùng chung. Đặc biệt, bữa ăn trưa nào của tôi họ cũng ra ăn thử vài miếng thức ăn.
Những ngày đầu mới đi làm, tôi sẵn lòng mời họ thưởng thức tay nghề nấu nướng của mình. Cũng nhờ đó, chị em chúng tôi thân thiết hơn, tôi cũng gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Tôi không ngờ khi đã thân rồi thì sự việc vẫn không dừng lại. Bữa trưa nào họ cũng ra ăn trực của tôi, hôm thì miếng thịt, hôm thì xin cơm, hôm xin rau. Thậm chí, có hôm một chị nhắn với tôi rằng nấu thừa cơm và thức ăn mang đi cho chị vì tối qua nhà chị không nấu cơm.
Tôi là người thích nấu nướng nhưng khi bị mọi người xin ăn quá nhiều tôi đâm ra khó chịu. Nếu nấu ít thì tôi không đủ ăn mà nấu nhiều thì chắc chắn họ lại xin của tôi. Tôi nên làm như thế nào trong hoàn cảnh này?
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.