Tôi 33 tuổi từng bị ung thư hạch năm 21 tuổi sau đó đã chữa khỏi nhưng vẫn còn vết sẹo to trên cổ. Tôi gắn bó với công ty này đã 10 năm, chứng kiến nhiều đồng nghiệp đến rồi đi. Có những người rất tốt, biết tôi có vết sẹo ở cổ và thường phải mặc áo kín hoặc quàng khăn để che đi nhưng họ cũng không đào sâu vào chuyện đó. Vậy mà có một vài đồng nghiệp mới vào gần đây thấy thế thì lời ra tiếng vào.
Tôi bị một đồng nghiệp hỏi trước mặt tất cả mọi người: "Cổ chị bị sao thế, chị bị bệnh thế có đủ sức làm việc không?". Tôi rất bức xúc nhưng tính tôi ít va chạm nên không đáp trả mà chỉ cười rồi bỏ đi. Họ thấy vậy thì cười rất to và xì xào sau lưng tôi.
Không ai muốn mình bị bệnh cả, bệnh tật đến lúc tôi còn trẻ đã là một điều không may mắn, cũng từ đó tôi tự ti và khép mình. Ấy vậy mà có người ta lại nỡ mang chuyện đó ra làm trò cười khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi nên làm thế nào để đối phó với những người đồng nghiệp vô duyên ấy nếu còn lặp lại tình huống tương tự?
Thanh Mỹ