![]() |
Trần Hồng Tư và Nguyễn Thị Thương. |
Tuy mới khai trương được vài tháng nhưng địa chỉ này đã thu hút cánh mày râu bởi có nhiều cô gái "chân dài" xinh đẹp nói giọng Nam Bộ dễ thương lại biết chiều khách từ A đến Z. Nhưng mấy ai biết rằng, đứng ở phía sau những "công nghệ" mời chào, chiều chuộng khách hấp dẫn ấy là một cặp "Tú ông, Tú bà" nổi tiếng khắc nghiệt. Nếu tiếp viên nào không chịu chiều lòng khách thì ngay lập tức bị đuổi việc. Chính sự khắt khe ấy của chủ nhà hàng đã khiến những người đẹp cứ phải ra sức mà chiều chuộng, lả lơi với khách.
Sơn Lâm đã nhanh chóng trở thành một địa chỉ hấp dẫn nổi tiếng ở vùng công nghiệp của huyện Kim Bảng. Với cánh lái xe, cứ sau mỗi đợt trả hàng và nhận hàng vào nhà máy là lại ghé vào Sơn Lâm để "tìm của lạ".
Những gì diễn ra tại đây đều không qua khỏi tai mắt của nhân dân. Nhiều người đã đến cơ quan Công an để tố cáo. Nhận được nguồn tin, Trung tá Phạm Mạnh Thường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo cán bộ nắm tình hình và lập kế hoạch xóa sổ tụ điểm mại dâm Sơn Lâm.
Được sự giúp đỡ của nhân dân, vào lúc 19h30 ngày 20/5, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam đã bất ngờ ập vào nhà hàng Sơn Lâm, bắt quả tang 2 đôi trai gái đang mua bán dâm trong các phòng ở nhà nghỉ, còn 4 gái "bán hoa" nữa đang chuẩn bị đưa khách lên phòng.
Chủ nhà hàng Sơn Lâm là Trần Hồng Tư (52 tuổi), trú tại thôn Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, Kim Bảng. Sau một thời gian làm nhân viên tại nhà nghỉ Hoàng Anh ở huyện Thanh Liêm, Tư đã gặp "người đẹp" Nguyễn Thị Thương (31 tuổi), trú ở ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, làm nhân viên massage ở đây.
Tư và Thương đã móc nối với nhau cùng góp vốn, mở nhà hàng để kinh doanh thân xác phụ nữ. Thương đã có chồng và hai con ở quê nhà, nhưng vì "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" nên hai vợ chồng đã ly hôn. Hai đứa con nhỏ thì Thương gửi bố mẹ đẻ nuôi giùm rồi ra Bắc làm ăn.
Là người có nhan sắc lại nói năng nhẹ nhàng nên Thương cũng là "điểm hút" của khách làng chơi ở vùng này và trở thành "Tú bà" có hạng.
Không chỉ là cộng sự đắc lực với Trần Hồng Tư trong làm ăn kinh tế mà Thương còn "hút hồn" cả người cộng sự và đã trở thành chốn đi về của ông ta. Tuy đã có vợ con đàng hoàng nhưng Tư vẫn bỏ mặc, góp vốn cùng Thương xây dựng một nhà nghỉ xông hơi bề thế, kín cổng cao tường.
Để khác với mọi nơi, Tư và Thương vào các tỉnh phía Nam tuyển chọn những cô gái trẻ đẹp về đây phục vụ khách hàng. Thương chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của nhà hàng này. Mỗi khách đến đây "mua hoa" với giá khoảng 150.000 đồng thì Tư và Thương chia nhau, gái "bán hoa" chỉ được bà chủ trích cho tí chút. Thương bảo rằng, nếu muốn có thu nhập thêm thì phải chịu khó chiều khách để lấy tiền "bo".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã bắt tạm giam Trần Hồng Tư và Nguyễn Thị Thương về tội tổ chức mại dâm.
(Theo Công An Nhân Dân)