Hơn 5 năm ra trường với tấm bằng công nghệ thông tin loại khá, tôi vẫn chẳng dành dụm được gì khi tuổi tác ngày càng lớn làm cho tôi thật chán nản vô cùng. Tôi sống ở một vùng quê nghèo ở tỉnh Bạc Liêu, ra trường cũng đi xin việc nhiều nơi nhưng do làm tại quê và chỉ làm tư nhân thôi nên mỗi tháng được hơn 2 triệu đồng, giờ với công việc sửa máy tính cũng chỉ được 2,9 triệu đồng thôi.
Một tháng dài đằng đẵng với tiền ăn, tiền xe, tiền qua đò... cũng ngốn đi một khoản kha khá rồi. Nhiều lúc tôi thật bế tắc khi mỗi tháng chỉ còn dành được vài trăm, lo cho mình chưa xong nên thật buồn khi nghĩ đến cha mẹ đã nuôi tôi 4 năm đại học. Nhiều lúc cũng muốn lên thành phố tìm việc tốt hơn nhưng thằng bạn học chung đại học lại nói trên thành phố cũng chẳng dư dả gì vì chi phí quá đắt đỏ, rồi nó khuyên tôi ở quê ráng xin việc gì ổn định mà làm.

Ảnh minh họa
Nhiều lần tôi cũng thi công chức nhưng 4 năm qua chẳng đậu được gì, làm tư nhân chỉ có vậy, lên thành phố cũng không khả quan, với lại còn cha mẹ già ở nhà, mọi chi phí hàng tháng đều do chị làm rồi dành dụm xài cho qua bữa. Tôi cứ mãi vướng vòng luẩn quẩn đó nên 28 tuổi chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nhiều khi cũng được vài người quen hay đồng nghiệp khen đẹp trai, thấy vui vui nhưng quả thực với đồng lương hiện giờ tôi chẳng dám quen ai.
Nhiều người làm mai nhưng khi tiếp xúc quả thật tôi biết với tình cảnh hiện giờ của mình thì các cô gái kia chẳng bao giờ cho cơ hội. 28 tuổi, nhiều người khi biết tôi chưa có bạn gái, họ không tin hoặc nghi ngờ tôi đồng tính. Tôi tâm trí như một mớ hỗn độn, muốn tìm công việc tốt hơn, kiếm nhiều hơn nhưng chẳng thấy được cơ hội nào cả, ngày ngày lầm lũi sửa máy tính, gặp cô gái nào cũng chẳng thèm quan tâm, lắm lúc tối về suy nghĩ thấy cuộc đời quá thất bại. Trong cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp, đôi lúc mơ ước được một người yêu biết thấu hiểu cho mình và cùng mình vượt qua những khó khăn này nhưng mơ ước chắc mãi chỉ là mơ ước. Mong các bạn chia sẻ để vơi đi những nỗi chán nản này.
Phong
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu