![]() |
Phạm Toàn Năng chứng kiến việc khám xét tại chỗ ở. |
Kiểm tra nơi đây, công an thu giữ trong người đối tượng Lê Hoàng Tuấn, 37 tuổi (trú tại phường 13, quận 10, TP HCM) 16,5 viên thuốc lắc dạng nén, một gói bột ke màu trắng là ma túy tổng hợp, được cất giấu trong hộp bao cao su. Tuấn chính là một trong những "đại lý" thuốc lắc chuyên cung cấp cho dân ghiền lắc đến chơi tại "động" Ben Ben.
Qua khai thác nhanh, công an quận 1 xác định Phạm Toàn Năng (tức Phạm Hữu Lực, 37 tuổi, quốc tịch Bỉ) cũng là một "đại lý" thuốc lắc. Ngay trong sáng hôm qua, công an quận 1 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Năng tại phòng 204 Khách sạn Ánh Thu, số 204/31 đường Cách mạng tháng 8, quận Tân Bình.
Tại đây, công an thu giữ thêm 8 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy dạng bột khe, 1 cân tiểu ly và một số gói ma túy tổng hợp đã sử dụng… Nhân viên khách sạn Ánh Thu cho biết, Năng là Việt kiều đến thuê phòng khách sạn này để ở từ tháng 5. Vào khoảng 4h giờ sáng hôm qua, Năng rời khách sạn đến quán Ben Ben và bị bắt giữ tại đây.
Theo một cán bộ điều tra Công an quận 1, với hình thức hoạt động kinh doanh không có giấy phép, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp (có 16/24 người dương tính với chất ma túy), đã có đầy đủ cơ sở để xử lý hình sự những đối tượng liên quan tại quán Ben Ben.
Việc khởi tố vụ án "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Ben Ben sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Đến chiều hôm qua, Công an quận 1 đã tạm giữ 2 "đại lý" thuốc lắc Phạm Toàn Năng và Lê Hoàng Tuấn cùng 3 đối tượng là nhân viên bảo vệ, người chỉnh nhạc của quán Ben Ben để điều tra.
Quán Ben Ben bị các lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản vì đã có hành vi vi phạm trong kinh doanh lần gần đây nhất là vào ngày 1/9. Biên bản vi phạm thể hiện: kinh doanh rượu ngoại nhập trên 30 độ không phép, kinh doanh không đúng ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, tên bảng hiệu không đúng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
Đây là lần thứ 13 quán này vi phạm kiểu như vậy. Sau lần vi phạm trước, quán Ben Ben đã bị rút giấy phép kinh doanh, bị xử phạt. Thế nhưng, hoạt động của quán Ben Ben đã biến tướng theo một hướng khác nhằm đối phó với các lực lượng chức năng, bằng cách tạo ra một dáng vẻ bên ngoài khá im ắng, bên trong tầng trệt như một “bãi chiến trường” đang sửa chữa, nâng cấp với bàn ghế ngổn ngang, vương vãi vật liệu xây dựng.
Chỉ với một khoảng trống vài chục mét trên tầng 1 được trang bị dàn âm thanh hiện đại với hai cặp loa JBL cỡ lớn có cả “DJ” chỉnh nhạc; bia rượu ngập ngụa cùng thuốc lắc. “Luật” mới được quán Ben Ben đưa ra là chỉ dung nạp những khách chơi “ruột” mà nhóm bảo vệ đã nhẵn mặt.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)