Trong cuộc họp báo trước trận mở màn Euro 2020 với Hungary, C. Ronaldo gây chú ý khi bỏ hai chai Coca ra khỏi tầm nhìn và chọn uống nước lọc. Hành động của siêu sao Bồ Đào Nha không nhất thời mà bởi anh là người tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, nói không với nước ngọt có ga nhiều năm nay. Hôm 25/6, đồng đội của CR7 ở Juventus là Daouda Peeters cũng xác nhận rằng đàn anh uống nhiều nước lọc và không động tới nước ngọt có ga - một phần trong chế độ ăn uống tập luyện đặc biệt giúp anh duy trì nền tảng thể lực đáng nể.
"Cristiano thường ăn súp lơ, thịt gà và cơm. Cùng với hàng lít nước và dĩ nhiên không có Coca. Anh ấy không tập những bài gập bụng để cho đẹp mà vì coi cơ thể mình là công cụ làm việc. Không có chuyện Cristiano đứng hàng giờ trước gương ngắm vuốt vì anh ấy không có thời gian làm thế đâu. Khi ở CLB, anh ấy chỉ tập luyện thôi, coi công việc là quan trọng nhất", cầu thủ 22 tuổi chia sẻ trên HLN.
Peeters nói thêm: "Một vài lần tôi tới phòng tập và Cristiano đã ở đó. Tôi rất ấn tượng, anh ấy đã có một cơ thể hoàn hảo. Dù tôi đã cải thiện nhiều nhưng hôm đó tôi nghĩ vẫn còn việc phải làm. Nhiều năm nay anh ấy đều làm thế". Tiền vệ Daouda Peeters ký hợp đồng với Juventus năm ngoái, đang khoác áo U23 của "Bà đầm già".
Tuyển thủ U21 của Bỉ cũng bác bỏ những thông tin cho rằng đàn anh kiêu ngạo, hiếu thắng. "Anh ấy là người luôn muốn giành chiến thắng nhưng cũng tạo tự tin cho các cầu thủ trẻ, đó là một bản tính tốt đẹp. Khi anh ấy tình cờ gặp tôi, dù không biết tôi là ai lúc đó nhưng vẫn khích lệ tôi nỗ lực hết mình. Cristiano là người tốt bụng, anh ấy không kiêu căng chút nào. Anh thực sự nghiêm túc với bóng đá. Trên xe bus, anh ấy không nói về bất kỳ chuyện gì nhưng vào sân lại khác", Daouda Peeters nói.
C. Ronaldo vừa trải qua mùa giải không thành công với Juventus dù có danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới Serie A. Chân sút 36 tuổi còn một năm trong hợp đồng với đội bóng thành Turin. Siêu sao Bồ Đào Nha vừa cùng tuyển quốc gia vượt qua vòng bảng Euro 2020, chuẩn bị gặp tuyển Bỉ của Daouda Peeters trong trận đấu tranh suất vào tứ kết ngày 28/6 trong hành trình bảo vệ ngôi vương.
Hoàng Trang (Theo The Sun)