
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa (giữa) tới viếng hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva tại nhà nguyện ở thị trấn Gondomar, Porto, sáng 5/7.

Thủ tướng Bồ Đào Nha, Luis Montenegro (trái) đến lễ viếng. Trước đó, ngay sau khi nghe tin về tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của Diogo Jota và em trai, thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình và cho biết đây là một ngày đau buồn với bóng đá quốc gia cũng như quốc tế. Em trai tử nạn cùng Jota, Andre Silva, 26 tuổi, cũng là một cầu thủ bóng đá, đang chơi cho đội Penafiel ở giải hạng hai Bồ Đào Nha.

Vào đầu giờ sáng thứ Bảy, huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool cùng các cầu thủ Virgil Van Dijk, Andy Robertson, Jordan Henderson và James Milner... đến Bồ Đào Nha để tiễn đưa Diogo Jota.

Darwin Nunez của Liverpool đến cùng bạn gái.

Bernardo Silva, ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha và đội Manchester City, về quê nhà của Diogo tiễn đưa đồng đội. Bernardo, vừa cùng Jota vô địch Nations League 2025, cũng tri ân đồng đội trên Instagram: 'Mãi mãi bên chúng tôi'.

Diogo Dalot - hậu vệ tuyển Bồ Đào Nha và Manchester United - nén xúc động trong buổi lễ.

Diogo Dalot đau buồn trước sự ra đi của đồng đội.

Giám đốc điều hành bóng đá của Liverpool, Michael Edwards (trái) và Giám đốc thể thao Richard Hughes (phải) đến Bồ Đào Nha dự lễ tang.

Các cầu thủ đội Penafiel Bồ Đào Nha - đồng đội của Andre Silva - tới lễ viếng sáng nay.

Cha của Diogo Jota và Andre Silva được an ủi trước mất mát lớn.

Bà Isabel, mẹ của hai anh em tiền đạo, bên người đại diện bóng đá Jorge Mendes.

Người hâm mộ xếp hàng dài bên ngoài nhà nguyện để viếng Diogo Jota và em trai.

Nhà nguyện mở cửa từ 16h ngày 4/7 để mọi người đến viếng, cầu nguyện cho hai anh em Jota.

Những người đưa tang mang theo hoa hồng và khăn quàng cổ của đội tuyển quốc gia để tri ân Jota, người đã giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League cách đây chưa đầy một tháng.

Tại Anh, cựu đội trưởng Liverpool Jordan Henderson khóc nức nở bên ngoài sân Anfield khi đặt hoa tưởng niệm người bạn thân thiết.
Jordan Henderson nghẹn ngào bên ngoài sân Anfield

Diogo Jota và Andre Silva qua đời vào sáng sớm 3/7 tại tây bắc Tây Ban Nha khi đang lái xe trên đường tới Anh. Chiếc xe Lamborghini của hai anh em được cho là đã nổ lốp, mất lái và lật vài vòng trước khi bốc cháy lúc 0h30. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, tiền đạo Liverpool và em trai tử vong tại chỗ.
Trước đó, Diogo Jota trải qua ca phẫu thuật vì tràn khí màng phổi và được các bác sĩ khuyến cáo không nên đi máy bay vì ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai anh em đã chọn đi bằng đường bộ kết hợp phà để tới Anh. Chỉ 10 ngày trước đó, Diogo Jota kết hôn với bạn gái lâu năm Rute Cardoso vào ngày 22/6 tại Bồ Đào Nha. Anh ra đi để lại vợ mới cưới và ba người con nhỏ.
Kiều Vân
Ảnh: The Sun, Dailymail