Bề ngoài trông như một quán cóc. |
Khi xe chưa kịp dừng, trong quán đổ ra một tốp gái mắt xanh, mỏ đỏ ăn mặc cực nóng đồng loạt lên tiếng mời chào, tiếp thị. Một cô gái nói giọng miền Nam đón khách ngoài cửa xe: "Các anh vào đi. Chúng em sẽ phục vụ tới bến".
Nhân viên ở đây đồng loạt khẳng định chỉ có dịch vụ massage nhưng khi chúng tôi đứng dậy, một phụ nữ trạc 40 tuổi lại gần và nói: "Các anh có bao nhiêu người, cần hàng tuyển hay hàng sẵn".
Quán này giống như một kho đựng vật liệu xây dựng, bên ngoài kê được vài bộ bàn ghế nhựa cho khách ngồi uống bia chờ hàng. Bên trong một thanh niên, không hiểu người Lào hay Trung Quốc, đang ngã giá với một vài tiếp viên.
Căn phòng được dùng làm bến đỗ bầy biện một cách cẩu thả. Có ba chiếc phản kê liền nhau ngăn cách bởi một chiếc ri đô.
Một chiếc đèn đỏ hình quả nhót soi đủ độ sáng trong phòng massage. Không kịp để khách nhìn kỹ, cô gái đè ngửa khách ra, tay cởi áo.
Liên, một gái massage, cho biết, giá cả ở đây trên trời, dưới đất. Có khi lên đến 500.000 kíp (khoảng 750.000 đồng).
Thường tàu nhanh dao động khoảng 100-200 nghìn kíp và có thể thanh toán bằng tiền Việt Nam. Tàu chậm cũng khoảng 300.000 kíp (khoảng 450.000 đồng). Khi khách gọi bia uống, Liên ngăn lại và thì thầm: "Giá đắt lắm".
Vũ trường Sayora chỉ là một khách sạn bình lặng. Có khoảng 10 cô gái ngồi tán gẫu, nặn mụn. Bước vào tìm ghế, một cô gái Lào cầm ba chai bia Lào (thứ bia duy nhất có mặt ở đất này), mở sẵn, rót đủ bốn cốc. Bằng một giọng Lào, cô gái nâng cốc mời khách. Trong khi cả ba khách chỉ uống được 1/3 cốc, cô này làm một hơi hết sạch.
Sau khi biết khách hàng là người Việt Nam, thái độ của cô không còn tự nhiên như trước nữa mà trở nên dè dặt. Cô gái cho biết, ở đây có dịch vụ massage nhưng chỉ phục vụ cho người Lào. Khi hỏi, ở đây có dịch vụ ngủ cùng không, cô phá lên cười và cho biết ở đây chỉ phục vụ người Lào thôi.
Cô gái cho biết, trước đây không phân biệt người Việt hay Lào, quán này sẵn sàng có đủ dịch vụ để phục vụ quý khách. Thế nhưng, vừa rồi có thông tin công an Việt Nam phối hợp với công an Lào tiến hành điều tra những hoạt động mại dâm nơi đây, vì vậy, ông chủ cấm không tiếp khách là người VN.
Đi sâu vào phía trong, thấy hệ thống phòng ốc ở đây được thiết kế theo thể liên hoàn với một dãy phòng ngủ tối, xộc ra mùi nước hoa.
Nhân viên ở đây có độ tuổi 14-21. Trước đây là tụ điểm nổi tiếng về ma tuý và mại dâm. Chỉ cần 50.000 kíp (khoảng 75.000 đồng), khách có thể vào đây nhảy thoải mái, thích em nào là kéo tay vào phòng và khi trở ra đã có hệ thống nhân viên nam đứng ở cửa chìa tay và khách phải trả khoảng 150.000 kíp.
Có nhiều người không biết thủ tục này đã lĩnh đủ những trận đòn thừa sống thiếu chết và bị lột hết những gì có trên người. Thủ tục chích hút phức tạp hơn nhiều. Khách phải thông qua nhân viên quản lý mới được chích hoặc hút, mặc cho đó là thuốc của mình hay của khách sạn.
Nếu là thuốc của mình, sau khi chích xong, khách phải trả 30.000 kíp cho phí địa điểm. Nếu thuốc của khách sạn, khách phải trả 70.000 kíp.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)