Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, vào showbiz với vai trò người mẫu. Cô được biết đến nhiều từ The Face 2017, trong đội của huấn luyện viên Minh Tú. Sau nhiều năm theo đuổi, cô chào sân điện ảnh với vai chính - ác nữ Thanh Sói thời trẻ - trong phim Thanh Sói. Từ người gây nghi ngờ, cô chinh phục khán giả bằng khả năng diễn hành động, đánh đấm và phần nào đảm bảo được nội tâm nhân vật. Bộ phim trải nhiều gian nan mới được ra rạp, Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ về những khó khăn, trải nghiệm của mình trong hành trình ấy.
![Đồng Ánh Quỳnh lần đầu đóng chính, được Ngô Thanh Vân chọn là đả nữ kế cận trong phim Thanh Sói. Ảnh: Studio 68](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/01/03/dong-anh-quynh-thanh-soi-3-3520-1672733459.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iaDkuIlaY_tSFf3A6rBr5w)
Đồng Ánh Quỳnh lần đầu đóng chính, được Ngô Thanh Vân chọn là đả nữ kế cận trong phim 'Thanh Sói'. Ảnh: Studio 68
- Cảm xúc của chị thế nào khi phim ‘Thanh Sói’ được ra rạp, sau thời gian dài gặp nhiều trở ngại về sản xuất và kiểm duyệt?
- Thật lòng là tôi hơi buồn bởi một khi đã ra rạp, phim cũng sẽ rời rạp và tôi phải khép lại hành trình ba năm theo dự án. Tôi đã quá thân với êkíp, đã quen làm việc với chị Ngô Thanh Vân. Nghĩ đến phút chia tay, tôi hơi hụt hẫng. Việc phim bị trì hoãn lịch phát hành vô tình làm chúng tôi gắn bó thân thiết. Hiếm có dự án nào cho chúng tôi cơ hội đồng hành lâu như vậy.
- Trên Facebook, chị chia sẻ sau buổi công chiếu phim, chị đã bật khóc khi trở về nhà. Tại sao là khi đã về đến nhà thay vì trong lúc xem phim?
- Thực ra tôi đã cố gồng để không rơi nước mắt trong buổi xem phim. Tôi cứng rắn vì phải giữ lớp make up từ chiều đến tối và có tinh thần tiếp đón khách mời. Sau sự kiện, tôi cùng chị Vân, các diễn viên và êkíp đi ăn. Chúng tôi vui lắm. Vậy nhưng về đến nhà, tôi cảm giác trống rỗng và giống như vỡ vụn. Nước mắt giúp tôi giải tỏa cảm xúc khi ấy.
- Bi trong ‘Thanh Sói’ là vai chính đầu tay của chị. Việc bộ phim hoãn chiếu quá lâu ảnh hưởng cơ hội nghề nghiệp của chị thế nào?
- Mấy năm qua, tôi nhận được 6-7 lời mời đóng phim nhưng tôi đều từ chối, vì tôi muốn dành trọn vẹn tâm huyết cho Thanh Sói. Tôi giữ niềm tin đây sẽ là cú hit đầu tiên của mình trong vai trò diễn viên. Có những lúc, tôi lo lắng không biết phim sẽ đi về đâu nhưng tôi vẫn đặt lòng tin ở chị Ngô Thanh Vân. Cho đến thời gian này, tôi vẫn dành mọi ưu tiên cho Thanh Sói, từ tinh thần đến lịch trình.
![Chân dài người Hà Nội trải qua một năm thi đấu và luyện tập thể lực, võ thuật để có được vai diễn. Ảnh: Studio 68](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/01/03/thanh-soi-7-1671964124-1408-1672733459.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ch-HRqLu4wiQcYxamEhwog)
Chân dài người Hà Nội trải qua một năm thi đấu và luyện tập thể lực, võ thuật để có được vai diễn. Ảnh: Studio 68
- Vai chính đầu tay và danh xưng đả nữ thế hệ mới tạo cho chị áp lực gì trước ngày phim chiếu?
- Điều tôi áp lực nhất là mình trên màn ảnh rộng thế nào, mình thể hiện có ổn không. Từ ngày quay xong, chị Vân giấu nhẹm mọi hình ảnh, tôi lo lắm. Nhưng sau buổi chiếu ra mắt đầu tiên, tôi trút được gánh nặng khi thấy câu chuyện lấy được cảm xúc của khán giả. Tôi nhận được nhiều lời khen, góp ý, động viên của mọi người.
Tôi biết ơn khi được gọi là đả nữ thế hệ mới. Nhưng tôi cũng lo mình không đủ khả năng gánh vác trọng trách này. Tôi nghĩ có được sự công nhận của tất cả mọi người cần hành trình dài. Chị Vân cũng đâu chỉ đóng một dự án đã được gọi ngay là đả nữ. May mắn của tôi là được chị Vân ưu ái cho cơ hội tốt để thể hiện khả năng. Nhưng để được công chúng ghi nhận, tôi phải cố gắng hơn nữa.
Đả nữ không chỉ là một người biết đánh, còn phải là một diễn viên biết diễn. Trên con đường tôi muốn chinh phục, Thanh Sói chỉ là bước khởi đầu. Các dự án sau, tôi mong cho mọi người thấy được sự đổi khác của tôi.
- Vậy chị sẽ tận dụng cơ hội từ ‘Thanh Sói’ thế nào để chinh phục tham vọng của mình?
- Tất nhiên, tôi muốn đóng được nhiều dạng vai nhưng trước mắt, tôi muốn chinh phục danh xưng đả nữ trước. Tôi không muốn đứng núi này trông núi nọ, rẽ nhiều hướng rồi không biết đi đâu. Dù sao, tôi cũng đang có đà tốt với Thanh Sói. Tôi không ngại bị đóng đinh trong hình ảnh đả nữ. Tôi thích được đóng đinh là khác. Mục tiêu của tôi là trở thành cái tên ai làm phim hành động cũng nhớ đến.
Hiện tại, tôi đã may mắn có thêm dự án điện ảnh mới, tiếp tục là phim hành động cùng một tên tuổi bảo chứng trong dòng phim này.
- Với mục tiêu như vậy, chị sẽ cân đối hai công việc người mẫu và diễn viên thế nào?
- Tôi bỏ nghề mẫu ba, bốn năm nay rồi. Hồi đó, có người hỏi tôi nếu phải chọn một trong hai, tôi sẽ chọn cái nào. Sau The Face 2017, tôi nhận rất nhiều show, tiền bạc rủng rỉnh. Giữa một công việc mang nhiều tiền về cho mình với một công việc mình chưa có gì trong tay, chưa biết có đi đến đâu không, tôi đã rất bối rối.
Nhưng tôi phải sòng phẳng rằng nghề người mẫu không đem lại nhiều niềm vui cho tôi. Cuộc sống của tôi trước đây cứ bình bình trôi qua. Tôi muốn được trở thành diễn viên để sống nhiều cuộc đời.
- Giai đoạn đầu bỏ nghề người mẫu nhưng chưa tìm được cơ hội diễn xuất, cuộc sống của chị trải qua những khó khăn nào?
- Tôi kiếm ít hơn nên tập tiêu xài ít hơn. Nhưng tôi vẫn đủ sống bằng công việc KOL, influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng).
![Đồng Ánh Quỳnh gợi cảm ngoài đời. Ảnh: Studio 68](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/01/03/dong-anh-quynh-thanh-soi-2-7306-1672733459.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RLDY6kYJXV8DZOpsgNj1kA)
Đồng Ánh Quỳnh gợi cảm ngoài đời. Ảnh: Studio 68
- Như chị nói, chị đã đồng hành phim ‘Thanh Sói’ ba năm. Vai diễn trong phim ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống riêng của chị?
- Bộ phim này làm tôi thay cách nhìn về con người và cuộc sống, Tôi không còn nhìn nhận mọi thứ một chiều nữa. Nhân vật Bi cho tôi hiểu đối với một số người, mình có thể nhìn thấy toàn điểm xấu nhưng họ có những góc khuất người ngoài cuộc như mình không bao giờ biết.
Lúc quay phim, tôi bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách nhân vật. Một số mối quan hệ bị tổn thương bởi cách cư xử khác thường của tôi. Lúc đó, tôi không ý thức được nhưng sau này nhìn lại, tôi nhận ra mình đã lạnh lùng, cộc cằn và bất cần, giống như nhân vật. Tôi đã phải xin lỗi những người bạn của mình rất nhiều. Tôi đã làm họ buồn.
Có một thứ của Bi tôi giữ lại cho mình, đó là giọng miền Nam. Sau khi đóng phim này, tôi dùng song song cả giọng Bắc và giọng Nam. Ngoài việc dễ giao tiếp với bạn bè ở TP HCM hơn, tôi nghĩ đổi giọng Nam cũng tốt cho công việc của tôi.
- Từng bị nhân vật ‘ám’ như vậy, chị làm sao để trở lại cuộc sống của Đồng Ánh Quỳnh ngoài đời?
- Kết thúc vai diễn, tôi khó chịu, trống rỗng. Khoảng hai năm liền, ngày nào tôi cũng có lịch tập võ hoặc lịch quay. Đến lúc xong vai rồi, tôi loanh quanh trong nhà, không biết làm gì, cũng không muốn ra đường hay gặp ai. Lúc đóng phim, tôi không stress. Vậy mà xong phim, tôi stress. Tôi nhớ các chị em của mình. Nhưng dần dần, mọi thứ cũng qua. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt. Khoảng hai, ba tháng, tôi mới bình thường lại một cách hoàn toàn.
Hậu trường cảnh đấu võ giữa Đồng Ánh Quỳnh và Ngô Thanh Vân
Phong Kiều thực hiện