Chàng trai bị miệt thị giới tính được sống thật với chính mình
"Em không biết cầu cứu ai cả" là lời tâm sự khiến các bác sĩ của Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á rớt nước mắt khi biết đến trường hợp của Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1997, Bình Dương). Cuộc đời của chàng trai trẻ bị ám ảnh và bủa vây bởi những lời dị nghị, thậm chí là miệt thị giới tính. Những tổn thương về tinh thần khiến Ngọc Anh cảm thấy đau đớn hơn cả sự tra tấn về thể xác.
5 tuổi, Ngọc Anh thấy hứng thú đặc biệt với những trò chơi nhẹ nhàng cho các bạn gái như chơi đồ hàng, búp bê, hóa thân thành công chúa... "Có thời điểm tôi nghĩ mình bị bệnh", Ngọc Anh tâm sự.

Hình ảnh của Ngọc Anh khi còn đi học.
Năm 16 tuổi, khi nhận thức rõ hơn về giới tính của mình, Ngọc Anh quyết định công khai sự thật. Thế nhưng không một ai thông cảm, trái lại chỉ là những trận đòn từ gia đình, ánh mắt dè bỉu, cùng những lời miệt thị từ chính cha mẹ lẫn bạn bè.
Nỗi khát khao được sống với chính mình ngày càng lớn dần. Ngọc Anh tự tiêm hormone. Phải trải qua những cảm giác đau đớn bởi muôn vàn sự thay đổi bên trong cơ thể, nhưng chưa hài lòng vì mang hình dáng của một người con trai, Ngọc Anh nung nấu ý định phẫu thuật chuyển giới. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, Ngọc Anh lại thấy thấy chi phí cao, vượt ngoài khả năng.

Ngọc Anh được hội đồng chuyên môn của Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á trực tiếp tư vấn, thăm khám và phẫu thuật mang lại ngoại hình nữ tính.
Giữa lúc đó, biết đến chương trình "Tái sinh nhan sắc" của Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á, Ngọc Anh không ngần ngại viết "thư cầu cứu". Nhận được chia sẻ, Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á đã nhanh chóng liên lạc, tìm đến tận nhà giúp Ngọc Anh được phẫu thuật thẩm mỹ chuyển giới.
3 tháng sau cuộc đại phẫu, Ngọc Anh đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Quan trọng hơn là chàng trai năm nào đã được sống với giới tính thật của chính mình.
Khát khao tìm việc của 9x bị gọi là Thị Nở
Câu chuyện của Cao Thị Oanh (Bắc Ninh, 1993) cũng khiến nhiều người suy ngẫm. "Tôi vốn làm kế toán cho một cửa hàng. Một lần cửa hàng thiếu người bán, tôi có chạy ra phụ giúp thì chị chủ nói đi vào, vì gương mặt xấu xí của em có thể đuổi hết khách", Oanh kể.
Từ nhỏ, mọi người xung quanh đã gọi Oanh bằng biệt danh "Thị Nở", "ba môi". Bạn bè chế giễu đem ra làm trò cười. Lớn lên, khi học đại học, Oanh có tranh thủ thời gian rảnh làm thêm nhưng không ai muốn nhận vì ngoại hình thiếu ưa nhìn.
Oanh cũng cho biết, gia đình ở quê rất khó khăn. Bố mẹ làm nông, chắt chiu từng đồng cho lo cho cô học đại học. Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, Oanh có nộp hồ sơ vào các chi nhánh ngân hàng nhưng kỳ nào cũng bị đánh trượt. Nhận thấy vẻ ngoài xấu xí là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xin việc, Oanh gần như tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến việc tự tử.

Cao Thị Oanh được Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á trao cho cô cơ hội phẫu thuật miễn phí.
Khi mọi hy vọng bị dập tắt không có công việc, không dám mơ mộng đến tình yêu xa xỉ thì tình cờ trong một lần lướt web, Oanh bắt gặp chương trình "Diện mạo hoàn hảo" của Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á. Trong đầu cô gái trẻ lóe lên tia hy vọng được đổi đời. Đăng ký tham gia chương trình mà không cần suy nghĩ quá nhiều, may mắn đã mỉm cười với Oanh. Cô nhận giải tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt.
Trải qua cuộc phẫu thuật bởi các chuyên gia, từ đôi môi, hàm hô, mũi tẹt, mắt xấu, Cao Thị Oanh đã "lột xác" với khuôn mặt hài hòa các đường nét.

Cao Thị Oanh nở nụ cười rạng rỡ, tự tin nắm bắt cơ hội mới sau phẫu thuật.
Cô gái mặt lưỡi cày một mình gánh vác kinh tế gia đình
"Vy méo", "Vy lưỡi cày" là biệt danh mà mọi người vẫn hay gọi Nguyễn Thị Tường Vy (1996).
Tường Vy mất mẹ từ nhỏ, cô và chị gái lớn lên trong tình yêu thương của bố. Ba bố con nương tựa vào nhau để sống nhưng một ngày, Vy nhận được tin bố bị ung thư da, buộc phải cưa cụt cánh tay. Căn bệnh ngày càng có biến chứng xấu hơn, tiếp tục phải cưa cánh tay còn lại. Mọi thứ trở nên suy sụp khi, chị gái của Tường Vy cũng bị suy thận mãn tính. Gia đình khó khăn lại càng túng quẫn.
Kinh tế trong gia đình đổ dồn lên vai Vy. Học quản trị du lịch nhưng cơ hội tìm việc làm với Vy vô cùng khó khăn, chỉ vì ngoại hình không ưa nhìn. Vy bằng lòng làm công nhân may ở quê với đồng lương ít ỏi.

"Vy méo", "Vy lưỡi cày" là cái tên mọi người gọi để trêu trọc Tường Vy.
May mắn đã mỉm cười với cô gái chăm chỉ khi trở thành người sở hữu tấm vé được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí từ Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á trong hành trình "Tái sinh nhan sắc 2019" tổ chức tại Cần Thơ.
Tường Vy xúc động nói: "Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á mang đến cho em cơ hội được sinh ra lần thứ 2. Cơ hội này em nhất định sẽ nắm bắt". Tường Vy hy vọng, sau lần phẫu thuật này, cô sẽ có thêm cơ hội nghề nghiệp, kiếm được nhiều tiền hơn để chữa bệnh cho bố và chị.
(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á)