Người ấy của anh thì không cùng cộng tác với chúng tôi. Cô ấy rất xinh xắn, đáng yêu và hơn tôi về mọi mặt nhưng tôi không quan tâm vì tôi cũng chẳng để ý đến anh. Thời gian trôi qua, một ngày anh gọi cho tôi và tâm sự với tôi về một vài mối quan hệ của anh ở cơ quan. Tôi có một vài chuyện buồn, anh lại quan tâm hỏi han.... Tự nhiên đến một ngày tôi thấy trái tim mình đập loạn nhịp mà tôi cũng không biết từ bao giờ? Nhưng tôi cảm nhận được rằng anh không yêu tôi, anh chỉ xem tôi như một đồng nghiệp đáng yêu.
Tôi biết anh và người ấy đã chia tay nhau, anh cũng có rất nhiều ý định cho tình yêu của mình mà ở đó không có tôi. Tôi đã nhiều lần tự nhủ mình phải quên anh đi nhưng không thể. Càng muốn quên tôi càng thấy tim mình càng yêu anh. Có lẽ anh không biết rằng tôi yêu anh. Anh không cho tôi cơ hội được quan tâm, chia sẻ với anh bất kỳ điều gì. Hàng ngày phải ngồi đối diện với anh, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi rất sợ một ngày anh biết được tình cảm của tôi, anh sẽ xa lánh tôi. Tôi yêu đơn phương và chỉ mình tôi. Thôi thì đành lặng im nhìn anh đi theo con đường anh đã chọn, con đường mà không có tôi. Tôi sẽ âm thầm chúc anh hạnh phúc.
Phương Anh