Lần đầu tiên xa nhà, tôi cũng như bao người khác nhớ nhà lắm. Tôi vốn dĩ là một người ít nói lại không biết giao lưu nên rất chậm làm quen với các bạn trong ký túc xá. Khi đó tôi chỉ nói chuyện với bà xã của tôi hiện giờ. Tối nào cũng vậy sau khi học bài xong chúng tôi nói đủ thứ chuyện hết từ chuyện nhà tới chuyện học tập và nhất là chuyện bạn bè.
Càng nói chuyện tôi càng hiểu và cảm thấy yêu người đối diện mình hơn. Yêu cách nói chuyện khéo léo, yêu tính tình dịu dàng lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh chứ không riêng mình tôi. Sau đó tôi đề nghị với bà xã tôi là chúng tôi cùng tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật chung vào ngày 10/10/2007. Cũng vào ngày đó tôi tỏ tình với bà xã mình, cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh và chấp nhận. Khi ấy thay vì cảm thấy vui sướng và hạnh phúc, tôi lại thấy ngạc nhiên vô cùng.
Kể từ hôm đó chúng tôi bắt đầu công khai quan hệ của mình. Lần đầu tôi đưa bà về nhà cũng gặp rất nhiều khó khăn vì bà xã tôi lớn hơn tôi một tuổi và gia đình sợ chúng tôi quen nhau rồi không thể học hành được nên cũng khuyên giải. Nhưng thời gian trôi qua thế là cũng hết 4 năm đại học. Những năm gian khổ ấy tôi và bà xã của tôi cùng nhau nương tựa để vượt qua mọi khó khăn. Từ chuyện học tập cho đến chuyện gia đình.
Chúng tôi mới ra trường được 4 tháng, sống xa nhau vì mỗi người làm việc ở địa điểm khác nhau. Sống thiếu nhau một thời gian chúng tôi cảm thấy mình không thể thiếu nhau thêm nữa nên đã quyết định ngày 24/12 vừa qua kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ. Bộ ảnh chúng tôi chụp tại khu du lịch Bình Quới. Các bạn hãy ủng hộ và chúc phúc cho vợ chồng chúng tôi nhé
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ
tại đây.