
Cảnh sát chữa cháy có mặt dập lửa. Ảnh: An Nhơn
Khoảng 17h, anh Nguyễn Công Hậu chạy xe máy hiệu Exciter chở vợ từ Thủ Đức lên trung tâm thành phố có việc. Đến dưới dạ cầu vượt Cát Lái (quận 2) trên xa lộ Hà Nội, anh thấy khói và lửa bốc lên dưới xe.
Vợ chồng anh Hậu vội phóng khỏi xe, vứt bên lề đừng, tri hô để mọi người xung quanh hỗ trợ. Nhiều công nhân đang làm việc gần đó đã chạy ra dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe.
Gần chục Cảnh sát PCCC cùng xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy. Tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi, trơ khung sắt. Gần một giờ sau, chiếc xe được chở khỏi hiện trường.

Xe bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn
Chủ nhân cho biết, xe mua từ năm 2011, anh chạy rất kỹ, chỉ mới sửa khoảng 2 lần. "Trước khi nó bốc cháy, tôi nghe vài tiếng nổ lốp bốp nhỏ phía dưới xe", anh Hậu cho biết.
An Nhơn