![]() |
Cảnh sát đang lấy lời khai của các nhân chứng. Ảnh: AP. |
Nhân chứng Christian Plonka, 12 tuổi, học sinh tham dự chương trình nhạc kịch trong tòa nhà nơi vụ bắn súng xảy ra, kể lại, cô nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó nhìn thấy ai đó đang lùi vào căn phòng của Christian và các bạn đang học. Lập tức, các học sinh này chạy ra chỗ đỗ xe cách xa khuôn viên trường và đứng đó đợi tới khi cảnh sát tới.
Phó cảnh sát trưởng thành phố, ông Gregg Brighton tiết lộ, xác hai sinh viên, một nam khoảng 28 tuổi và nữ khoảng 20 tuổi, được tìm thấy đã chết tại một lớp học bỏ hoang nằm trong khuôn viên của trường cao đẳng cộng đồng Henry Ford. Ông Brighton cho biết, hung khí của vụ án là khẩu súng ngắn cũng được tìm thấy trong lớp học đó. Ngoài thông tin, có thể nam sinh trên đã bắn chết cô gái trước khi tự kết liễu mình và hai người học cùng lớp, các nhân viên điều tra không cung cấp thêm bất cứ điều gì khác, kể cả tên. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận từ phía trường Henry Ford, nữ sinh đó tên là McGowan và nam sinh Anthony Powel.
Phát biểu trong cuộc họp báo, người đứng đầu sở cảnh sát thành phố trên cho hay: "Cảnh sát đã tới tòa nhà này khi nhận được cú điện thoại khẩn cấp của trường. Họ đã phát hiện thấy hai người đã chết. Đây có thể là một vụ giết người rồi tự sát. Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra nên muốn giữ nguyên hiện trường để các điều tra viên làm việc".
CNN đưa tin, hôm qua, trường Henry Ford đã buộc phải cho sinh viên nghỉ học. Hệ thống báo động của nhà trường ngay lập tức thông báo cho sinh viên, giảng viên cùng các nhân viên về vụ nổ súng thông qua thư điện tử và điện thoại.
Bình Minh