Ông cụ muốn đi đến khu Thiên Kiều, họ giúp đưa ông cụ đi, nhưng đến Đông Đan thì cụ đói lả.
Thế là cô gái đi mua đồ ăn cho ông, còn chàng trai ở lại che nắng. Cô gái mang đồ ăn và nước uống về, đợi ông cụ ăn xong họ tiếp tục dìu ông đến trạm xe buýt. Chàng trai xem kỹ địa chỉ ghi trên mảnh giấy nhỏ mà ông đưa cho, tìm đúng tuyến xe buýt và đưa ông lên.
Theo phản xạ tự nhiên anh Lạc Mễ đưa máy ảnh chụp hình suốt quá trình hai người trẻ tuổi giúp đỡ ông cụ, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của lòng nhân ái. Đôi bạn trẻ người Thương Châu (Hà Bắc) đang học y khoa ở Trường đại học Tân Đông Phương (Bắc Kinh).
(Theo Tuổi Trẻ)