
Khi được gợi ý phẫu thuật để tách rời cơ thể, hai chị em sinh đôi Lupita và Carmen Andrade, 12 tuổi, không giấu được nỗi tuyệt vọng. "Tại sao mẹ lại muốn bọn con bị chia rẽ?", hai em hỏi mẹ. Tuy nhiên trong cuộc gặp gỡ với các bác sĩ, hai cô bé vui mừng khi được thông báo việc chia tách là hoàn toàn không thể bởi cả hai có chung nhiều cơ quan chính và cột sống.

Cặp song sinh liền thân chào đời ở Veracruz, Mexico, và chuyển đến sống ở Mỹ năm 2 tuổi. Hiện hai em sống cùng bố mẹ, chị gái Abby và chú chó Toby ở New Milford, bang Connecticut. Bộ ảnh về cuộc sống đời thường của hai chị em nhà Andrade được nhiếp ảnh gia Cannabel Clark bắt đầu chụp lại cách đây 4 năm.

"Chúng cháu gắn liền với nhau bởi phần thân mình", Carmen nói. "Lưng của chị Lupita bị cong khá nghiêm trọng, còn cháu thì dạ dày có vấn đề". Dù vậy, các bác sĩ cũng cho biết cả hai hoàn toàn có cơ hội sống sót đến lúc tuổi già.

Nhiếp ảnh gia Clark cho biết ban đầu việc chụp ảnh chị em nhà Andrade là một phần trong một dự án về y tế. Cả hai đều phải điều trị vật lý trị liệu, và đến năm 3 hay 4 tuổi mới bắt đầu tập đi. Carmen điều khiển chân phải, còn Lupita chân trái. Cả hai vẫn đi học bình thường và không bao giờ cãi nhau.

Ban đầu, nhiếp ảnh gia Clark có một vài định kiến về những điều mà cặp song sinh có thể và không thể làm. Tuy nhiên bà đã nhầm. "Lần đầu tiên gặp hai cô bé khi cả hai đang trồng cây chuối, tôi thực sự bất ngờ. Tôi nghĩ chúng muốn thể hiện cho tôi biết chúng có thể làm gì", bà kể lại.

Bà Clark luôn xem việc chụp ảnh cuộc sống sinh hoạt của Carmen và Lupita là một nhiệm vụ lâu dài. Điều bà mong muốn đạt được từ dự án này chính là thay đổi cách nhìn của mọi người về những cặp song sinh dính liền thân. "Tôi hy vọng những bức ảnh của mình sẽ giúp mọi người biết rằng cuộc sống của chúng cũng tươi đẹp như những đứa trẻ khác cùng trang lứa". Carmen cho biết em rất thích nhạc pop, hip-hop và R&B. Trong khi đó Lupita lại yêu thích động vật và luôn nói về việc sẽ trở thành một bác sĩ thú ý.

Bà Clark dự định sẽ xuất bản một cuốn sách ảnh về cuộc sống của cặp song sinh và sẽ dùng tiền thu về từ việc bán sách để giúp đỡ hai em trong việc điều trị. Các bức ảnh này từng được trưng bày tại một buổi triển lãm ở New York và nhận được nhiều quan tâm của người xem. Bà thích nhất bức chụp Carmen và Lupita nằm trên giường, bởi nếu chỉ nhìn qua, cả hai trông như những cặp song sinh xinh xắn, đáng yêu khác.

Dù bị dính liền nhưng cặp chị em sinh đôi vẫn rất năng động trong cuộc sống. Trong ảnh cả hai đang vui đùa cùng tuyết.

Cả hai em đều rất yêu thích âm nhạc. Khi chơi piano, Carmen sẽ đánh phía bên phải, còn Lupita thì đánh phía bên trái cây đàn. Hiện Carmen thích học đàn violin, nhưng cô bé lại sợ nếu chơi thì đàn có thể va vào mặt của Lupita.

Lupita cho biết đôi khi em thích được dính liền, đôi khi lại không. Do thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, cả hai đã tìm ra một cách phản ứng đặc biệt. "Họ nhìn cháu chằm chằm như thể cháu bị điên, vậy thì cháu cũng nhìn lại họ như thế", Carmen nói. "Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được mọi người đối xử".
Hướng Dương
Ảnh: Guardian