Ngày 31/7, mạng xã hội Facebook chia sẻ video ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm xấp tiền ra phát cho những người đi xe máy về quê tránh dịch. Mỗi xe máy dừng lại đều được nhận một tờ 500.000 đồng và thêm một túi quà miễn phí. Sau khi nhận được tiền, đa số tài xế xe máy cúi đầu cảm ơn về tấm lòng của người phụ nữ và nhóm thiện nguyện.
Kèm theo video, người chia sẻ viết: "Rất xúc động khi một cô đi dép lê cầm theo cọc tiền đứng ở Quốc lộ 1A phát cho bà con đi xe máy về quê 500.000 đồng/xe. Quá ý nghĩa và thiết thực".
Ngày 1/8, anh Đàm Ngọc Được (trú tại TP Phan Thiết, Bình Thuận), cho biết chính anh là người quay video người phụ nữ đi dép lê, cầm tiền phát cho bà con trên đường về quê chống dịch trên Quốc lộ 1A, đoạn qua TP Phan Thiết (Bình Thuận).
Anh Được quê gốc ở Nghệ An nhưng vào TP Phan Thiết làm ăn, sinh sống. Nhà anh ở sát Quốc lộ 1A. Từ ngày 28/7, 3 anh em anh Được ở trong nhà nhìn thấy người dân đi xe máy về quê đông, nhiều người không có đồ ăn vì các quán xá không bán nên anh đã nảy ra ý tưởng phát sữa, bánh mì, nước uống và xăng xe cho mọi người.
"Thấy 3 anh em tôi làm việc thiện nên chị Huệ (người quê ở Nam Định, hiện sinh sống và làm nghề buôn bán hải sản ở Bình Thuận) chia sẻ nỗi niềm thương cảm với những người dân tha phương, đã chung tay cùng nhóm hỗ trợ thêm tiền mặt cho bà con đi đường. 3 anh em tôi phát bánh mì, sữa và nước, chị Huệ phát tiền. Tôi làm được 3 ngày còn chị ấy làm được 2 ngày rồi", anh Được kể.
Theo anh Được, mỗi ngày anh phát được 200 đến 300 phần quà cho người dân. 3 ngày nay anh mua hết khoảng 20 triệu đồng tiền đồ ăn để phát cho bà con. Bản thân anh muốn làm việc thiện, có bao nhiêu làm bấy nhiêu chứ anh không muốn nhận quyên góp của ai.
"TP Phan Thiết Mai phải giãn cách theo Chỉ thị 16 rồi nên tôi cũng không biết có phát quà được nữa không", anh Được nói.
Nguyễn Ngoan