![]() |
HCV cử tạ Polsak (phải) được đón chào trọng thể ở quê nhà. |
Cụ thể như ba VĐV đoạt ba HCV cho Thái Lan, họ đã thật sự đổi đời sau Athens 2004 khi nhận được những món tiền thưởng khổng lồ từ chính phủ nước này, từ các cá nhân, nhà tài trợ và chính quyền nơi họ đang sống.
Nữ lực sĩ Pawina Thongsuk (HCV cử tạ dưới 75kg) đã được đón chào tưng bừng tại Surin, nơi cô đang sinh sống. Kèm theo niềm vui tinh thần là niềm vui vật chất, mà cụ thể là cô nhận được ít nhất 1,2 triệu baht (gần 30.000 USD) và một chiếc xe hơi do địa phương trao tặng.
Còn nữ lực sĩ ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Udomporn Polsak, HCV hạng cân dưới 53kg, thì nhận được hơn 10 triệu baht (gần 250.000 USD) và một chiếc xe hơi. Còn võ sĩ quyền anh Manus - HCV hạng cân dưới 64kg - cũng "kiếm" được cả trăm ngàn USD từ nhiều mạnh thường quân của môn này.
Đặc biệt, nữ võ sĩ Yaowapa Boorapolchai dù chỉ đoạt HCĐ môn taekwondo nhưng cũng nhận được ngôi nhà trị giá 1,5 triệu baht từ ngân hàng và một số tiền lớn khác từ các công ty tài trợ. Đơn giản bởi tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Thái Lan Pimol Srivikorn đặc biệt khen ngợi cô gái 19 tuổi này khi cô đã đánh bại ĐKVĐ thế giới Yague Brigitte (Tây Ban Nha) ở trận mở màn.
![]() |
Yaowapa với cú đá bạc triệu. |
Chưa hết, theo Tuổi Trẻ ông còn "kể khổ" cho Yaowapa khi cho biết cô sinh ra trong một gia đình nghèo, phải dậy từ sáng sớm để phụ giúp gia đình bán sữa đậu nành và cháo đặc. Gia đình cô ấy không có nhà và phải ở trong một căn hộ của quân đội. Thế là nhà cửa, tiền bạc, xe hơi đã ùn ùn đổ về cho Yaowapa! Quả là một sự đổi đời cho cô gái bán cháo...