Một nhóm bạn chơi với nhau rất thân từ khi vừa chân ướt chân ráo bước chân vào giảng đường của ĐH KHXH&NV. Nhóm có hơn chục người và may mắn số trai, số gái cũng suýt soát nhau nên mang đến những tình cảm nhiều hương sắc, hương vị. Sự nảy sinh tình cảm giữa các nam thanh, nữ tú trong nhóm sau một thời gian gắn bó cũng là điều dễ hiểu.
Hoàng và Kim là một cặp đẹp đôi đầu tiên, bạn bè ai cũng vun vén. Sau đó lần lượt đến Tuấn và Sương, Quốc và Khánh, rồi Ngọc và Lê cũng nhanh chóng bắt bồ thành những đôi tình nhân hạnh phúc. Tựa như một mái gia đình, những người bạn trong nhóm này sau 2 năm học vẫn duy trì tình bạn thắm thiết thuở nào, vẫn chia sẻ với nhau những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Bạn bè trong khoa, ai nhìn vào cũng mừng cho họ và thầm tấm tắc khen những cô gái, cậu trai sao mà khéo léo, sao mà tinh tế, sao mà hòa thuận và đẹp đôi đến thế.
Thế nhưng, sự đời có ai ngờ được. Tình yêu vốn không như tưởng tượng của các bạn sinh viên. Những rạn nứt từ từ xuất hiện. Yêu nhau chẳng đặng, Hoàng và Kim chia tay nhau trong sự nuối tiếc của bạn bè trong nhóm lẫn trong khoa.
Cô sinh viên được mệnh danh là hoa khôi của trường rơi vào tuyệt vọng, và Hoàng cũng là bạn thân chung nhóm, đã an ủi, vỗ về Kim Không bao lâu sau, đôi bạn Kim và Hoàng đã sánh bước với nhau trước đôi mắt ngỡ ngàng của Hoàng và cả nhóm bạn.
Chưa hết, Tuấn và Sương, Ngọc và Lê cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng lục đục. Sau những lần giận hờn, khóc lóc, Ngọc, cô nàng tiểu thư của Cần Thơ, tìm đến Quốc, anh chàng lãng tử xứ Đồng Nai để “dốc bầu tâm sự”. Họ “dính” vào nhau từ những đồng cảm mà bấy lâu họ chưa từng có lúc nào không hay. Những ánh mắt ngại ngùng, những câu nói bâng quơ bắt đầu xuất hiện trong nhóm và cả sự giận dữ của Khánh. Chuyện chưa kịp lắng xuống thì Tuấn và Sương cũng rục rịch chia tay. Không kịp để những người bạn phí công, ra sức hàn gắn, chàng Tuấn đã cặp ngay với Trâm, cô bạn khoa Đông phương học, cũng đang trong tâm trạng chới với, cô đơn.
Đứng bên ngoài “mạng nhện” đó, Bích, một thành viên trong nhóm, chỉ biết thở dài: “Bạn bè đổi “bồ” cho nhau kiểu đó, chả đứa nào giống đứa nào”. Quả thật, đó chỉ là sơ bộ về một vài tình yêu trong một nhóm sinh viên. Những người ngoài cuộc không thể ngờ rằng, các cuộc tình vừa kể trên lại thêm vài lần xáo trộn các chủ nhân, và những khuôn mặt ấy cứ thản nhiên lướt qua lướt lại chẳng xa lạ gì. Kiểu tình yêu này được đá tới, đá lui, đan xen, chằng chịt lên nhau. Nếu có vẽ một sơ đồ thì chưa chắc là có thể hình dung nổi!
“Chuyện chia tay người này, quen người khác trong nhóm bạn không hiếm đâu!” Như, sinh viên ĐH Mở TPHCM, khẳng định.
Cô sinh viên này cho biết thêm, những cô, cậu sinh viên xa nhà, lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng tình cảm nên sự gần gũi và chia sẻ với nhau giữa những người bạn khác giới rất dễ dẫn đến tình yêu.
Đối mặt với tình trạng này, Lâm (ĐH Bách khoa TP HCM) thổ lộ trên blog: “Thấy “bồ” cũ của mình cặp kè với bạn thân, cũng ngại ngùng và khó chịu lắm! Làm sao duy trì được tình bạn thân thiết như lúc đầu?”. Rõ ràng, dù có nhìn “thoáng” như thế nào về tình bạn, tình yêu thì những người trẻ này cũng khó mà hòa nhập và hồn nhiên với nhau như thuở ban đầu.
Nhìn lại những mối tình “dây chuyền” của mình trong nhóm bạn, Ngọc ngậm ngùi: “Mình vốn thiếu thốn tình cảm nên rất cần có người bên cạnh chia sẻ, chăm sóc. Tình cảm là điều thật khó nói. Khi Quốc đến, mình cũng rất ngại ngần, vì mình rất thân với Khánh. Cuối cùng, sự cô đơn đã kéo mình gần Quốc hơn, nhưng đồng thời đẩy mình xa Khánh mãi mãi”.
Theo các nhà nghiên cứu tâm lý, việc phát sinh tình cảm của đôi trẻ khi tần số gặp gỡ, quan tâm, giúp đỡ nhau xảy ra liên tục là điều dễ hiểu. Thế nhưng họ, những người trẻ đã quá dễ dàng buông thả, không biết cách kiểm soát những cảm xúc nhất thời của mình, lao theo tiếng gọi của con tim, dẫn đến những tình cảnh éo le, làm rạn nứt không ít những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.
Họ, những người trẻ còn xốc nổi, bồng bột, nghĩ gì khi đối diện với mối dây liên hệ chằng chịt về tình cảm mà chính họ cũng không thể nào gỡ ra? Bản thân những bạn trẻ này cũng không muốn vướng vào trong một mạng nhện tình cảm nhưng vẫn cứ để cảm xúc đẩy mình đi mà quên rằng chính kiểu yêu dây chuyền như thế lại là nhát dao cắt đứt tình bạn của mình.
(Theo Người Lao Động)