Bạn Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: Tôi và anh quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau rồi cùng nhau cắp sách đến trường, tuổi học trò vô tư trong sáng cứ thế trôi qua, rồi một ngày chúng tôi nhận ra mình thuộc về nhau, là một nửa của nhau, không thể sống thiếu nhau từ lúc nào không biết.
Mối tình đó vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, thấm thoát tình yêu của chúng tôi đã kéo dài đến 11 năm. Cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, thử thách cuối cùng chúng tôi đã được ở bên nhau, ba tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa tin chúng tôi đã là một nửa của nhau, thỉnh thoảng tôi hỏi anh mình cưới nhau rồi hả anh, anh cười và nói "mình đã là vợ chồng rồi đó em". Cám ơn anh đã đến bên em.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.