Cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" do Ngoisao.net và Công ty Cổ phần Bibica tổ chức khép lại vào ngày 21/10. Cuộc thi đã nhận hàng trăm bài tham dự sau 2 tháng diễn ra.
Trong tuần cuối, Ban tổ chức tiếp tục trao 5 giải thưởng cho các bài dự thi có thông điệp ý nghĩa, kèm bức vẽ ấn tượng. 5 bài dự thi gửi gắm ước mơ về gia đình, nghề nghiệp tương lai, kêu gọi bảo vệ môi trường... của bé Thủy Tiên, Hà Mi, Giang Anh, Trúc Lâm, An Di sẽ nhận được các giải thưởng tuần, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng tiền mặt.
Trong bài dự thi "Bé ước mơ trở thành kiến trúc sư", chia sẻ dễ thương về sở thích cùng nét vẽ ấn tượng của cô bé 5 tuổi - Giang Anh được nhiều độc giả yêu thích. Giang Anh cho biết, ở lớp mẫu giáo, trò chơi yêu thích của bé là vẽ những bức tranh về nhà cửa, đại dương để tặng cô giáo và các bạn. Bé còn vẽ ngôi nhà với vườn trồng hoa trái, nuôi đủ các loài động vật cho ba và mẹ. Giang Anh thường tưởng tượng thiết kế nên những tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố đủ sắc màu.

Bé Giang Anh vẽ những tòa nhà đủ màu sắc để Sài Gòn như một vườn hoa xinh đẹp.
Giống như Giang Anh, bé Thủy Tiên (Tôm) cũng chia sẻ kỳ vọng nghề nghiệp trong bài tham gia cuộc thi. Đằng sau ước mơ của bé là câu chuyện cảm động về tình ông cháu. Sở dĩ bé mong trở thành bác sĩ để không phụ lòng mong ước của ông ngoại đã khuất.
Mẹ bé kể lại, khi Tôm lớn hơn, bé được bố mẹ đón vào miền Nam sinh sống. Ông ngoại khóc rất nhiều vì thương nhớ bé. Tiễn Tôm vào TP HCM sống, cả nhà đều khóc vì bé cứ bám riết lấy ông ngoại không muốn đi. Rồi một ngày, Tôm nghe tin dữ, ông bệnh. Dù đối mặt với ung thư, không còn tóc nhưng mỗi khi bé gọi điện về, ông cứ hay đùa vui với rằng "ông ngoại sư cọ vẫn khỏe". Thế mà, ông đã không thể chiến thắng căn bệnh ung thư, chẳng thể giữ lời hứa vào thăm bé khi khỏe lại.
Dù không còn ông bên cạnh nhưng kỷ niệm về ông, nụ cười hiền hậu của ông, những trò chơi tuổi thơ luôn sống mãi trong lòng bé, làm động lực để Tôm cố gắng học tập tốt. Tôm luôn ấp ủ ước mơ nghiên cứu các loại thuốc điều trị ung thư khi lớn lên để giúp mọi người mạnh khỏe, vui sống bên người thân yêu.

Tôm vẽ bức tranh mong trở thành bác sĩ như kỳ vọng của ông ngoại.
Nếu tuổi thơ của Tôm gắn liền với người ông yêu quý thì với bé An Di (7 tuổi) là những ngày hè vui đùa tắm trên dòng sông xanh mát cùng bạn bè. Thế nhưng dòng sông quê của bé luôn trong lành nay đầy rác, chai nhựa, nước sông đục ngầu. Điều này khiến An Di rất buồn. Qua bức vẽ của mình, cô bé gửi gắm mơ ước làng quê sẽ được trang bị thùng rác dọc đường để mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, dòng sông của bé lại được trong lành như xưa.

Những thùng rác được đặt dọc đường làng, cạnh dòng sông để mọi người cùng giữ gìn môi trường sống qua nét vẽ của bé An Di.
Còn với Trúc Lâm, làng quê hiện lên là nơi thanh bình, lưu giữ và phát triển những làng nghề truyền thống. May mắn hơn An Di, nơi Trúc Lâm sinh sống vẫn còn giữ được màu xanh, không khí trong lành, mọi người cùng tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Đó là khung cảnh các bác nông dân trồng rau sạch trên những cách đồng rộng lớn, gặt lúa khi vụ mùa đến, chăn nuôi gia súc... Trẻ nhỏ phụ giúp người lớn làm bánh tráng, đan mây tre... Trúc Lâm yêu sao quê hương mình và mong các làng nghề ngày càng phát triển để tạo công ăn việc làm cho các cô chú.

Hình ảnh các cô bác nông dân ở quê Trúc Lâm vui vẻ khi được mùa thóc lúa qua nét vẽ của bé.
Ước mơ của bé Hà Mi (5 tuổi) được đến với thế giới cổ tích đoạt giải thưởng tuần này cũng là khát khao của nhiều trẻ nhỏ. Mẹ bé chia sẻ, những cuốn truyện hàng đêm chị đọc cho Hà Mi nghe về hòn đảo xa xôi, con thuyền dong buồm ra khơi tìm miền đất mới đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ trẻ của cô bé.
Từ những mẩu truyện nhỏ hay bộ phim hoạt hình yêu thích, Hà Mi mong bước vào thế giới thần tiên để làm công chúa đội vương miện xinh đẹp, khám phá bãi biển, ngọn hải, gặp ngựa Pony và đến những ngôi nhà nhỏ trong rừng...

Thế giới cổ tích với cô công chúa xinh đẹp, chú ngựa Pony, những bông tuyết rơi là điều bé Hà Mi vẫn thường tưởng tượng qua câu chuyện mẹ kể.
Sau 2 tháng diễn ra, cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" là nơi để các bé, gia đình có thể bày tỏ những mong mỏi, gửi trao những kỳ vọng về tương lai tốt đẹp hơn. Ban tổ chức hy vọng hàng trăm ước mơ của trẻ, của các gia đình sẽ trở thành hiện thực. Các bé cố gắng phấn đấu học tập để có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, họa sĩ, nhà thiết kế thời trang, giáo viên... như mơ ước. Mọi người cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ các loài động vật, cho đại dương, trái đất mãi xanh như gửi gắm của các gia đình trong cuộc thi.
Thông qua cuộc thi, 2.000 bộ sách giáo khoa đã được độc giả chung tay quyên góp đã được Công ty Cổ phần Bibica gửi trao đến hàng nghìn học sinh ở các trường tiểu học, trung học tại Đắk Nông, Lào Cai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Giang vào tháng 9, 10 vừa qua.
Kim Uyên