Ngày xưa, các chiến binh La Mã thường phải chinh chiến xa nhà suốt nhiều năm. Vì thế, họ không tin tưởng hoàn toàn vào sự chung thủy của vợ. Muốn yên tâm họ để lại vật kỷ niệm nho nhỏ cho người bạn đời. Đó là chiếc đai trinh tiết.
Đai gồm 2 phần. Một thanh sắt mỏng uốn thành đai, vòng từ bụng qua chỗ ấy, ra sau lưng. Thanh sắt mỏng khác cũng được uốn cong, vòng ngang bụng, nối với đai, nhìn từ trước như hình chữ T.
Mảnh sắt che phía sau có một lỗ lớn dành cho việc đại tiện. Còn phần để che vùng tam giác có lỗ nhỏ để tiểu tiện. Độ rộng, hẹp của nó được tính toán rất kỹ để đảm bảo an toàn. Xung quanh lỗ, người ta gắn những cây đinh dài hơn 3cm, có ba cạnh nhọn hoắt như mũi dùi. Người chồng sẽ giữ chìa khóa của đai trinh tiết.
Thời nhà Hán ở Trung Hoa còn tương truyền chuyện về thủ cung sa. Đầu tiên, người ta nuôi tắc kè bằng bảy cân chu sa. Sau đó con vật này bị đập ná, lọc lấy thứ nước đỏ như son và chấm lên cánh tay trái của người con gái, cách vai khoảng 10 cm.
Khi cô gái thất thân, vết son sẽ biến mất ngay lập tức. Đây cũng là bằng chứng về sự trong trắng của họ trước khi lên xe hoa.
Đến nay, người ta vẫn còn sử dụng đai trinh tiết. Năm 2004, hải quan phi trường Athens, Hy Lạp phải giữ một người phụ nữ lại. Nguyên nhân khi chị bước qua cổng, máy báo hiệu kim loại báo động. Người này cởi bỏ những món bằng kim loại trên người nhưng máy vẫn không tha.
Cuối cùng, chị ta khai nhỏ: "Ông nhà sợ tôi ngoại tình nên buộc mặc đai trinh tiết bằng thép suốt thời gian đi nghỉ hè ở Hy Lạp".
Khác với quan điểm chống ngoại tình trước đây, vật dụng này chủ yếu được dùng để bảo vệ người phụ nữ không bị xâm phạm tình dục.
Không cần vật dụng này, đàn ông ngày nay có nhiều cách khác hiện đại hơn. Đặt camera, thuê thám tử, thậm chí gắn con chíp theo dõi là những công nghệ mới trong việc chống mọc sừng.
Một số người bắt chước vết điểm trinh, dùng bút ký tên lên vị trí gần vùng cấm. Nếu kiểm tra thấy vết mực mờ đi, nghĩa là người vợ có vấn đề.
Nhưng với những người này, đó còn là tình yêu? Trinh tiết không chỉ ở cái danh, hành động mà còn thể hiện ở cái tâm. Khi thật sự yêu, tôn trọng nhau, chúng ta không tơ tưởng chuyện ngoại tình.
Nếu chỉ giữ trinh tiết trong khi trái tim người bạn đời không thuộc về mình nữa, phải chăng đó cũng là bị cắm sừng? Sự chung thủy còn phải gắn liền với tình yêu thực sự.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)