![]() |
Phút giây lãng mạn. |
50 tuổi có lẻ mà ông Đốc Long vẫn chưa có người chung chăn gối chứ nói gì đến chuyện con cái. Đẹp trai, cao ráo, giỏi giang, quản lý một nhà máy vật liệu xây dựng to nên được gọi là ông đốc, có thừa khả năng để tìm được ý trung nhân, vấn đề không phải Long không kiếm được người nào mà thực tế là "lắm mối tối nằm không". Đến nỗi mẹ ông cứ sốt ruột: "Làm bao nhiêu tiền nó mang nộp tình phí hết rồi".
Theo mẹ ông, hiện có ít nhất 3 cô gái xinh xắn thay nhau đến nhà "chơi với bác". Hồi đầu năm, có một cô còn đến khóc với bà là "con rất tiếc không thể làm con dâu bác vì anh ý đào hoa lắm". Bà cũng xoa đầu an ủi con dâu hụt, nhưng quay đi nói thầm: "Không biết cô này là cô nào, bồ thứ bao nhiêu của thằng con rồng nhà mình".
Long cũng không giấu cái sự lắm bồ thiếu vợ của mình, như cái mốt của công tử có gốc gác Bạc Liêu. Mà chơi là chính chứ không tính chuyện nghiêm túc vợ con, đến quá ngũ tuần, ông Long quyết định "ở vậy" cho rảnh, tuổi này rồi mà còn vợ thơ con mọn thì già chỉ có khổ chứ không sướng. Làm ăn kể cũng nhiều tiền, nhưng ông đốc này một đời chỉ dồn hết để phục vụ các cô bạn gái chứ không mang về nhà xu nào, khiến mẹ ông càng sốt ruột.
Không nói với mẹ, nhưng bà cụ vẫn biết ông con đang "bao" cho một cô gái trước làm nghề bia ôm, cùng thuê nhà sống với nhau trên đường Đinh Tiên Hoàng, TP HCM. Nhà thì thuê, nhưng cô bạn cần xe thì có Dylan, điện thoại di động đời mới, tiền tiêu vặt 5 "chai" mỗi tháng chưa kể những chi phí khác… Nhắc nhở thằng con bài học "tình yêu" hồi 10 năm trước cũng cái dại bao biện người đẹp y như vậy và mất cả chì lẫn chài, bà cụ nhận được câu trả lời: "Kệ, cái giá phải trả cho sự sung sướng vì được yêu mà mẹ". Rồi ông con thao thao bất tuyệt kể cô này đi chơi, cô kia khoái con rủ đi nhà hàng, còn cái khoản chi tiêu thì giấu biến.
Cũng sống "hoang" như Đốc Long, nhưng bà Lâm Như Khanh, chủ một công ty may mặc ở quận Bình Thạnh còn nổi hơn vì là phái nữ. Xinh đẹp, trẻ trung mặc dù đã qua tuổi băm 5 năm rồi, bà Khanh thay bạn trai như thay áo, đến nỗi nổi tiếng là người đi tìm "trai bao". Thế nhưng bà chủ này tâm sự: "Không phải không muốn kết bạn cả đời với ai, nhưng cơ bản là không tìm được người chung thủy. Mà tôi đâu có tiếc gì với bạn tình đâu". Mới đây, người phụ nữ này còn làm dậy sóng "giang hồ" vì đã mua cho người yêu nhỏ hơn 10 tuổi một chiếc ôtô thể thao cáu cạnh trị giá hơn 30.000 USD. Hình bóng chung đôi được 3 tháng đã đường ai nấy đi, ôtô thì theo tình quân. Bà Khanh than thở: "Coi như là học phí tình ngu của mình lần nữa". Song, vài hôm sau, đã thấy bà chủ tay trong tay với một chàng trai mới, lại thả sức vung tiền...".
37 tuổi chưa vợ nhưng Vinh - Giám đốc Văn phòng đại diện một hãng cung cấp các thiết bị viễn thông của Singapore tại Việt Nam được bạn bè phong cho biệt hiệu tình phí cao hơn người. Không chơi như các chàng lãng tử con nhà giàu nhưng đổi lại Vinh thuộc diện khá ga lăng và không bao giờ tiếc khi chi tiền cho chị em, nhất là người yêu của mình.
Dân trí thức "xịn" với cặp kính dày đến 3,2 đi-ốp, ở văn phòng người ta chỉ thấy Vinh dán mắt vào máy tính rồi lạch cạch từng con chữ. Chỉ có cô thư ký là biết cứ hai tuần một lần vào chiều thứ 7, cụ "khốt" lại đáp máy bay sang Singapore để thăm người yêu đang du học năm cuối.
Thông thường, cô thư ký xếp lịch cho các chuyến đi của sếp theo đầu công việc. Cô thường đặt vé máy bay theo lô để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của Vinh khi anh rảnh việc. Chi phí cho mỗi chuyến đi như vậy vào khoảng 7.000-10.000 USD. Thậm chí chiều người yêu, mới đây "đại gia" này còn đầu tư cho bạn gái gần 1 tỷ đồng để nàng mở cửa hiệu kinh doanh sản phẩm underwear.
Chưa làm phép tính xem trong 4 năm yêu nhau, Vinh đã chi bao nhiêu cho các khoản tình phí nhưng những lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa đưa con đi chơi những ngày cuối tuần, anh bắt đầu thấy chạnh lòng. 4 năm yêu nhau thì có tới nửa thời gian hai người gặp gỡ tại khách sạn, ăn uống ở nhà hàng... Chẳng có chút thời gian cùng nhau ngắm trăng, hay tận hưởng những giây phút lãng mạn giống như những cặp tình nhân bình thường. "Nhiều lúc nghĩ cũng oải lắm nhưng nếu phải xây dựng lại một mối quan hệ khác tương tự, chắc mình không có khả năng", Vinh tâm sự.
Theo bà Mỹ Hạnh, nhân viên một công ty tư vấn tâm lý ở Hà Nội thì chẳng có gì sai khi ai đó bỏ tiền ra để bao cho người yêu cả. Tuy nhiên, cân đối chi tiêu như thế nào cho phù hợp vừa đảm bảo tích góp duy trì cuộc sống sau này, vừa làm cho cuộc sống hiện tại thăng hoa là việc nên làm.
Bà cho rằng tiền bạc không làm cho tình yêu mất đi nhưng đôi lúc tiền bạc lại đánh mất cảm xúc và giờ khắc lãng mạn của đôi lứa. Chưa kể, nếu cứ duy trì mãi cách sống như Long, Vinh và nhiều người lắm tiền nhiều của khác, khi cuộc sống hiện tại chẳng may xảy ra những biến động thì khả năng thích ứng của những người vợ, người chồng của họ sẽ giảm đi. "Thậm chí đến một lúc nào đó, họ sẽ rơi vào trạng thái không tin tưởng vào tình yêu thuần túy", bà Hạnh nói.
(Theo VnExpress)