Kebbel và vợ, Conny, 57 tuổi, tham gia một chuyến thám hiểm động vật hoang dã tại khu cắm trại ở sông Hoanib, phía bắc Namibia. Vụ việc thương tâm xảy ra khi ông thức giấc và leo xuống thang từ lều trên nóc xe ôtô 4x4. Một con sư tử cái nấp trong bóng tối đã tấn công ông.

Thương gia Bernd Kebbel và vợ. Ảnh: The Sun
Tiếng kêu cứu của ông Kebbel đã đánh thức những người khác trong khu cắm trại. Họ xua đuổi con sư tử cái trước khi nó có thể làm hại nạn nhân thêm. Tuy nhiên, Kebbel đã tử vong gần như ngay tức khắc do vết thương ở cổ và họng, cảnh sát Namibia cho biết.
Theo Mail Online, con sư tử cái được người dân địa phương đặt tên là Charlie, có thể sẽ bị bắn hạ. Một chuyên gia về sư tử Namibia cho biết: "Vùng Kunane, nơi xảy ra vụ tấn công chỉ có khoảng 60 con sư tử sa mạc, và khu vực quanh trại Hoanib có lẽ chỉ có tối đa 12 con".
Cảnh sát Namibia cho biết những người cắm trại khác đã rất dũng cảm xua đuổi con vật nhưng không thể cứu được Kebbel. Phát ngôn viên Bộ Môi trường và Du lịch Namibia cho biết một cuộc điều tra về cái chết của nam doanh nhân

Một con sư tử cái Namibia đang săn mồi. Ảnh: PC
Các con của Kebbel đang trên đường đến Namibia để ở bên mẹ tại nhà riêng ở thủ đô Windhoek. Theo trang The Namibian, Kebbel là chủ một trung tâm mua bán xe địa hình và các phụ kiện. Ông nổi tiếng trong giới nghiên cứu sư tử sa mạc vì ủng hộ số tiền lớn bảo tồn loài động vật này.
Mirror cho biết sư tử sa mạc đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt và trở thành những thợ săn ban đêm lão luyện do ban ngày không có chỗ ẩn nấp. Chúng nhanh nhẹn, khỏe mạnh và do ít có cơ hội săn mồi nên rất đói, có thể mạo hiểm tấn công con người. Sư tử sa mạc Namibia là quần thể độc đáo, nổi tiếng với khả năng thích nghi chế độ ăn uống bao gồm cả hải cẩu và chim biển bên cạnh những con mồi thông thường như linh dương và đà điểu.
Hà Trang (Theo Mirror)