Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng ông "vô cùng xúc động trước tấm gương" của người đồng hương giấu tên. Người này đã tới Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington (Mỹ) quyên góp hàng triệu USD giúp đỡ các nạn nhân trận động đất.
"Đây là những hành động từ thiện đáng ca ngợi, giúp nhân loại chiến thắng những khó khăn dường như không thể vượt qua", ông Sharif viết trên Twitter.
Mustafa Tanyeri, Tổng biên tập tờ báo chính trị Election Post, cho biết Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Murat Mercan xác nhận khoản đóng góp trên cho chiến dịch quyên góp viện trợ nhân đạo được khởi xướng ở Mỹ.

Nạn nhân động đất tập trung trước một chiếc xe tải phân phát thực phẩm, quần áo và nhu yếu phẩm ở Samandağ, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Guardian
Khoản quyên góp này đến ngay sau khi Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) kêu gọi quyên góp 77 triệu USD cung cấp khẩu phần ăn cho ít nhất 590.000 người bị mất nhà cửa vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và 284.000 nạn nhân đồng cảnh ngộ ở Syria. Theo chương trình, khoảng 45.000 người trong số đó là người tị nạn và 545.000 người khác mất đi chỗ trú ẩn.
Lòng tốt của doanh nhân người Pakistan đã thắp lên ánh sáng lạc quan quan trong bối cảnh số người chết và thiệt hại liên quan đến trận động đất ngày càng tăng. Đến nay, hơn 33.000 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ tấn công các khu vực của phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria, sáng sớm 6/2.
Sau hơn một tuần xảy ra thảm họa, các đội cứu hộ vẫn làm việc hết công suất để tìm kiếm những người sống sót cuối cùng trong trận động đất. Có một số kỳ tích đã xảy ra. Ông Malik Milandi, 54 tuổi, người Syria, đã sống sót sau 156 giờ nằm dưới đống đổ nát. Một bé gái 10 tuổi đã được giải cứu khỏi các tòa nhà bị sập ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ gần một tuần sau trận động đất.
Sơn Nam (Theo Guardian)